“Xúc cảm gốm” là tên triển lãm tranh chất liệu acrylic trên vải bố, trên tường theo lối bích họa của họa sĩ Veks Van Hillik (họa sĩ trẻ người Pháp) tại Huế.
“Xúc cảm gốm” của họa sĩ trẻ người Pháp
ác phẩm được vẽ trên tường của họa sĩ người Pháp Veks Van Hillik. Ảnh: Đ.K

Trong khoảng thời gian 3 tháng ở Huế, Veks Van Hillik ấn tượng mạnh mẽ với gốm sứ, đồ sứ ký kiểu trên kiến trúc cổng vào kinh thành và chúng đã trở thành nguồn cảm xúc sáng tạo của anh.

Hillik đã tạo ra 2 bức tranh graffiti trên tường, 4 bức tranh trên toan và những mẫu phác thảo trên giấy mang lại cho công chúng yêu nghệ thuật xúc cảm mới lạ, thú vị.

Ở đó, sẽ không ai nhận ra hình hài dáng vẻ cụ thể của gốm như chén, bát, đĩa… nữa. Người họa sĩ đã nhào nặn ra “sự sống”, là những sinh thể mang hình quái thú có đầu, tay, chân, mạch máu… bay lượn đáng sợ, kỳ lạ trong không trung, nhưng vui nhộn, có xúc cảm.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15.1, tại New Space Art Foundation – 15 Lê Lợi, TP Huế.

Tác phẩm được vẽ trên tường của họa sĩ người Pháp Veks Van Hillik. Ảnh: Đ.K
Những hình thể kỳ quái nhưng “sống”. Ảnh: Đ.K
Ảnh: Đ.K
Ảnh: Đ.K

Theo Lao Động Online