Minh Tùng

Để khám phá sự đa dạng của xúc cảm trên khuôn mặt, họa sĩ Nguyễn Công Hoài (sinh năm 1984) muốn đi sâu tìm tòi, khám phá những “uẩn ý” bên trong mỗi con người để thể hiện đúng bản chất, tâm trạng hơn là vẻ mặt bên ngoài họ đang cố diễn tả. Triển lãm “Ngột, Ngộp” diễn ra từ ngày 13 đến 23-8 tại Nhà sách Cá Chép (115 Nguyễn Thái Học, Văn Miếu) giới thiệu 18 tác phẩm tác giả thực hiện liên tục trong một năm qua.

Từ việc diễn tả chân dung trong những bọc nylon để mô tả, sau đó dần giản lược hiệu quả chất liệu bề mặt, tác giả đi thẳng đến mô tả xúc cảm của chân dung. Ở những bức “Tôi vẫn đang thở” hoặc “Tôi chẳng nghe thấy gì cả”, Công Hoài liên tục tập trung mô tả tình trạng cô đơn, lạc lõng và chịu nhiều tác động nội giới lẫn ngoại giới của những con người chung quanh. Một số tác phẩm như: “Âm điệu lạc lõng” hay “Kẹt cứng giữa những thanh âm lạc lõng”… lại được tác giả thể hiện như một góc nhỏ và thấp bên dưới xã hội đương đại của những thế giới thật, thế giới ảo. Ở đó có những khuôn mặt vô danh, hoặc một chân dung đại diện kết nối gữa ảo và cô đơn có thật đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đó.

Các tác phẩm: “Buộc chặt những ồn ào”, “Tôi đang mơ gì đó”, “Đứng hình một lát”… là hình ảnh các gương mặt bị biến dạng vật lý, các cơ mặt bị căng kéo và đè nén, nó được hiển thị như sự chịu đựng xung đột nội tâm bởi tác động của đời sống xã hội bên ngoài, căng thẳng và náo nhiệt. Bằng việc vẽ những con người này, họa sĩ cũng muốn khảo sát đời sống nội tâm của họ, soi rọi và tìm kiếm ở đó một ý nghĩa cho sự tồn tại.

Thích vẽ chân dung và qua việc vẽ chân dung, Nguyễn Công Hoài cố gắng bóc tách để nhìn vào thân phận con người với những biểu hiện vui buồn, yêu ghét, đau đớn, giận dỗi… “Thật khó để thấy được những tâm tư cá nhân hòa cùng nỗi niềm thân phận của con người, giữa văn hóa thổ nhưỡng và lịch sử dân tộc, giữa dịch chuyển và giao thoa văn hóa vùng, miền… Có khi người ta vô tình bỏ quên bao điều tốt đẹp còn vẹn nguyên trong những con người quê mùa, mộc mạc. Những điều này thách thức tôi tìm tòi và gây hứng khởi say sưa để tôi sáng tác”, anh cho biết.

Theo Báo Thời Nay

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài