“Bùng lên nào ngọn lửa, cháy và thiêu rụi tất cả, nghiền nát vũ trụ thành tro! Cát bụi mà thôi.

Bướm Ma cười khanh khách, lao về phía mặt trời, và mất hút, chỉ để lại chút tia lửa hắt tỏa. Khi mọi thứ được đẩy đến cực điểm, cũng là lúc ta bước chân vào cõi hư vô. Bướm Ma đã thôi đớn đau, nó bỗng thấy toàn thân có một dòng nước lạnh buốt vờn qua, và rồi, đôi cánh, cặp râu bị bứt mạnh bởi một bàn tay vô hình. Bướm Ma cong mình, máu xanh rớm ra từ các vết thương, khô dần, kết lại thành kén. Chiếc kén bao bọc sinh linh non yếu, Bướm Ma trở lại với nhân dạng hoàn hảo như ngọc.

Nào, vở kịch đã kết thúc. Những gì mà các thúc hạ vừa chứng kiến chính là chặng hành trình tái sinh của ta. Nhưng giờ đây, ta lại không thể lột xác thêm bất kỳ một lần nào nữa. Giờ đây ta vẫn đang viết nốt những dòng di chúc cuối cùng.

Sẽ sớm thôi.

SỢI CHỈ ĐỎ KẾT NỐI, khâu cả nhân loại”


(Bìa sách “Sợi chỉ đỏ kết nối”)


Thông tin sách

Tập truyện ngắn: Sợi chỉ đỏ kết nối

Khổ sách: 13 x 20,5 cm

Giá bìa: 56.000đ

Trình bày sách: Linh Chi

Trình bày bìa: Lê Anh Đức

Công ty Văn hóa và Dịch vụ Thiên Đức liên kết NXB Hội Nhà văn, quý III/2016

 

Tác giả Quỳnh Phạm:

Tên thật là Phạm Thị Thuý Quỳnh

Sinh ngày 5.9.1996

Nguyên quán: Thái Phúc – Thái Thuỵ – Thái Bình

Sách đã xuất bản:

– Có một tuổi hai mươi khác trở về (In chung. NXB Văn học, 2015)

– Nhện, Trịnh và thiên thu (NXB Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa và Dịch vụ Thiên Đức liên kết xuất bản, 2015)

Giải thưởng:

– Giải A của cuộc thi “Cây bút tuổi hồng” do hội Văn học Nghệ thuật Hoà Bình tổ chức.

 


Thiên Đức giới thiệu