TIẾN CƯỜNG

Cảnh trong vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy của Nhà hát Tuổi trẻ.
Nhà hát Tuổi trẻ vừa ra mắt vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy của tác giả Lưu Quang Vũ, do Nguyễn Sĩ Tiến đạo diễn. Vở kịch từng được Đoàn kịch nói Hải Phòng và Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng trước đây, gây được tiếng vang nhất định. Nhưng với góc nhìn mới, soi chiếu vào cuộc sống đương đại, đạo diễn Sĩ Tiến và tập thể nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ đã mang đến công chúng một vở diễn hấp dẫn, hàm chứa nhiều ý nghĩa về hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống.
Xuất phát từ những yếu tố mang đậm tính giả tưởng, nội dung vở diễn xoay quanh mối quan hệ và tình yêu giữa những người bạn trẻ từng có một thời đầy ắp kỷ niệm giữa miền quê yên ả. Sau này, với tài năng của mình, kỹ sư Lê Hoàng tạo ra những con người “rô-bốt” mang đầy đủ đặc điểm của hai người bạn thân, trong đó có cô gái mà anh yêu. Sự thật, giả đan xen với nhiều tình huống hài hước, nhưng đọng lại sau tiếng cười là sự sâu lắng, chiêm nghiệm. Đó là sự mâu thuẫn giữa các ý tưởng khoa học, sự khao khát hoàn thiện tuyệt đối của công nghệ và kỹ thuật với bản chất, tâm hồn, những thang bậc cảm xúc và tình yêu nhiều khi không thể giải thích của con người. Đạo diễn đã bám sát nội dung câu chuyện kịch của tác giả Lưu Quang Vũ, đi sâu khai thác những yếu tố hết sức mới mẻ ngay cả trong cuộc sống đương đại, từ đó chuyển tải được những ý tưởng sâu sắc, nhân văn với các suy tư, trăn trở về con người của quá khứ, hiện tại và mai sau. Diễn biến trạng thái của từng nhân vật được thể hiện sinh động qua diễn xuất của các nghệ sĩ khi gặp lại mình trước đây hay nhìn thấy tương lai của mình trên sân khấu. Những xung đột kịch tính, lôi cuốn người xem, bật lên thông điệp: Hạnh phúc mới là điều con người mong mỏi nhất, nhưng chỉ có được hạnh phúc chân chính bằng sự hoàn thiện của bản thân, không thể chờ đợi những viển vông, hão huyền…

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, viễn cảnh mà tác giả Lưu Quang Vũ từng phác thảo trong kịch bản về một thế giới nơi con người và các hệ thống rô-bốt cùng nhau làm việc nơi công sở, xí nghiệp, nhà máy hay trong các sinh hoạt xã hội, gia đình đã trở thành bình thường. Nhưng, cũng chỉ bằng một lát cắt máy móc, con người có thể bước sang một hệ giá trị khác làm xói mòn những giá trị và tình cảm thiêng liêng, tạo ra những hố sâu trống rỗng trong tâm hồn. Vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy của Nhà hát Tuổi trẻ chính là sự cảnh báo về một cuộc sống quá phụ thuộc vào công nghệ, làm xơ cứng cảm xúc và buộc chúng ta phải “thức tỉnh”.

Nguồn: Nhandan.com.vn

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài