Tối 24-02-2016, tại Hà Nội diễn ra Gala đặc biệt do Công ty Sunflower Books tổ chức, khán giả và bạn đọc yêu thơ đã được thưởng thức những vần thơ, những giai điệu phổ thơ từ cuốn sách đầu tay của tác giả Sơn Ca: “Nỗi nhớ mang hình hài của gió”.


Tác giả Sơn Ca (bên trái) và MC Vũ Quỳnh Hương


Sơn Ca sinh năm 1979, chị đến với thơ từ khi còn là sinh viên trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Sau khi tốt nghiệp đại học, chị đã đến những điểm trường miền núi xa xôi nhất của tỉnh Thanh Hóa để “cắm bản” gieo con chữ trên vùng đất biên cương. 16 năm gắn bó với học trò miền núi, luân chuyển qua nhiều trường, Sơn Ca đã có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, con người nơi đây. Những vần thơ của một cô giáo dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và giàu lòng nhân ái đã khiến nhiều bạn đọc xúc động. Mỗi bài thơ là một câu chuyện nhỏ về cuộc sống, tình yêu, khát vọng từ trái tim tha thiết yêu cuộc đời, yêu con người. Tập thơ đầu tay của chị phát hành trong tháng 2-2016 được nhiều người đón nhận với tất cả sự trân trọng, sẻ chia.


Các tác giả nhận giải thưởng của Công ty Sunflower Books


Ngay trong đêm giao lưu nghệ thuật này, 5 tác giả trẻ có nhiều bạn đọc yêu mến trong năm 2015 được vinh danh: Nguyễn Trọng Hiệp, Lan Anh, Phuong Special, Phạm Thị Diệu Thu, Sen Hồng và 2 tác giả giàu nghị lực, vượt lên những thử thách ngặt nghèo trong cuộc sống để hướng tới thơ ca: Phạm Thu Hạnh, Nguyễn Hữu Tinh (vừa mất vì căn bệnh ung thư) đã nhận được tặng thưởng của Sunflower Books.


Tác giả Nguyễn Trọng Hiệp


Nguyễn Trọng Hiệp, tác giả của tập thơ “Vĩ cầm thu cho em” đã giành giải quán quân trong cuộc bình chọn tác giả được yêu thích nhất năm 2015 do Công ty Sunflower Books tổ chức xúc động chia sẻ: “Tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi cuốn sách của mình được bạn đọc đón nhận một cách nhiệt tình trong năm qua. Sau khi cuốn sách được phát hành, có rất nhiều người tìm mua và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc. Toàn bộ số tiền bán sách (khoảng 55 triệu đồng) đã được dành tặng cho các em học sinh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc. Đối với tôi, thơ ca không chỉ là tiếng nói cất lên từ trái tim, không chỉ là những cung bậc tình cảm được hiện hình qua câu chữ, mà còn là nơi những tấm lòng nhân ái hội tụ, sẻ chia bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực nhất…”

 

Theo Hội Nhà văn Việt Nam