Cuốn thơ mới nhất của tác giả đoạt giải Nobel sắp ra mắt bạn đọc. Điều này khiến nhiều người yêu thơ vui mừng vì lại được thưởng thức những vần điệu mà Viện hàn lâm Thụy Điển khen ngợi là: ‘Kết hợp đầy sáng tạo giữa nét thanh thoát của Mozart và sự cuồng nộ của Beethoven”.

Theo Telegraph, tập thơ mới nhất của Wislawa Szymborska, nhà thơ đoạt giải Nobel năm 1996, sẽ được xuất bản vào năm nay.

Szymborska là người nghiện thuốc lá nặng. Bà vừa qua đời vì mắc bệnh lao phổi và để lại cho đời 400 bài thơ, nhưng mới xuất bản khoảng 20 tuyển tập. Tập thơ gần đây nhất của bà được in là vào năm 2008.


Nhà thơ Wislawa Szymborska. Ảnh: AFP.

Sinh thời, nữ thi sĩ Ba Lan chưa bao giờ đặt chân đến Mỹ. Bà lấy lý do là không thích những chuyến đi quá dài ngày.

Khi nhà phê bình Lawrence Weschler của tờ New Yorker (Mỹ) cố gắng thuyết phục bà đến Mỹ, Wislawa Szymborska nói: “Tôi sẽ đến đó nếu các bạn sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với Woody Allen (đạo diễn, nhà biên kịch Mỹ nổi tiếng) và Jane Goodall (nhà nhân học, chuyên gia về tinh tinh)”. “Nhưng khi cuộc gặp như thế được sắp đặt, thì Szymborska cho biết bà chỉ đùa thôi”, Weschler kể.

Là người có khiếu hài hước tuyệt vời, nhưng thơ của Wislawa Szymborska chất chứa đầy nỗi cay đắng. Bà còn là người phụ nữ dũng cảm. Khi phát xít Đức chiếm Ba Lan vào tháng 9/1939, ở tuổi 16, Szymborska làm việc như một nhân viên đường sắt để tránh bị bắt đến Đức. Bà còn tranh thủ thời gian rảnh để theo học tại các đại học được tổ chức rất bí mật, một loại hình giáo dục kín, phổ biến tại Ba Lan vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Thất Sơn

Nguồn: eVan.



Exit mobile version