Ngày hội thơ xuân Quý Tỵ 2013 lại mời gọi đông đảo người tham dự như một nét đẹp mới trong xã hội hiện đại, nhưng đã dần trở nên một truyền thống. Không khí chung của Ngày thơ năm nay là trẻ trung, tươi sáng, hài hòa.

Rộn rã tuổi trẻ học đường

Không khí Ngày thơ sôi nổi của những năm trước, tái hiện trong không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Công chúng và nhiều văn nghệ sĩ lại thưởng thức những “mâm cỗ” rực rỡ bằng mắt, bằng tai. Mặc dù trại của các CLB thơ được chuyển sang phía trước hồ Văn chứ không ở khu vực ngay sau cổng chính Văn Miếu, khiến khu này thoáng đãng hơn, nhưng vẫn trở nên chật chội với bước chân của nhiều đoàn người tìm đến với thi ca. Dọc theo đường dẫn đến Khuê Văn Các, những câu thơ hay phấp phới trên cờ đỏ. Quanh Thiên Quang tỉnh, loạt tượng, phù điêu các nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, từng tham gia Văn hóa cứu quốc 70 năm trước, níu người đến sân thơ dừng lại xem, ngắm. Nhiều ảnh tư liệu và các tác phẩm nổi tiếng của các tác gia, đã đồng hành cùng người Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ trở lại đây, khơi gợi niềm xúc động.

Điểm nhấn thú vị: Những màn trình bày thơ, văn nghệ của sinh viên và cả giảng viên các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội như Bách khoa, Văn hóa, KHXH&NV, Đại Nam, Sư phạm, Học viện báo chí – tuyên truyền, đã đem lại cho sân thơ không khí trẻ trung, mới mẻ. Có ca múa mừng Đảng, mừng xuân. Có những vần thơ sâu lắng được trình diễn xúc động. Có cả những tiết mục nhảy, múa nóng hổi sức trẻ, cũng có. Đáng chú ý là sự tham gia nhiệt tình của các trường ĐH trong hai đêm thi 13 và 14 tại Văn Miếu để chọn ra những tiết mục đặc sắc nhất gửi đến công chúng sáng 15 tháng Giêng.

Trẻ trung tiếng thơ nói cùng Tổ quốc

Và cùng với sân thơ phía trước – “Mùa xuân đất nước”, mối quan tâm của người người lại tập trung về sân nhà Thái học, nơi trở lại Sân thơ trẻ. Năm nay cũng trở lại hình thức tương tác thơ với những tác phẩm, đoạn thơ của nhiều tác giả được ghép nối, trình bày để người nghe cùng cảm nhận âm hưởng chung, những ý tưởng giao thoa, đồng điệu của những người viết. Chuẩn bị, tập luyện suốt mấy ngày trước Nguyên tiêu, cho đến tận đêm 14 tháng Giêng vừa rồi, nhà thơ Hữu Việt, nhà thơ Phan Huyền Thư của Ban Nhà văn trẻ – Hội Nhà văn Việt Nam cùng các nhà thơ tham gia thể hiện (Nguyễn Anh Vũ, Thụy Anh, Lữ Mai, Vũ Thiên Kiều, Du Nguyên, Bình Nguyên Trang, Miên Di, Nguyễn Minh Cường…), đã xây dựng hai tổ khúc: “Tổ quốc”, và “Tình yêu”. Hai tổ khúc này, trình bày xen kẽ cùng những ca khúc “Đồng hương Trường Sa của tôi” (Lê Tâm), “Giai điệu Tổ quốc” (Trần Tiến), “Ước mơ” (Hồng Kiên), “Chuyện tình nhà thơ” (Nguyễn Đức Cường), được nhiều người hưởng ứng, thưởng thức đến cùng.

Từ Plây Cu – Gia Lai ra với sân thơ trẻ, nhà thơ Miên Di rưng rưng khi đọc thơ mình trước mọi người: “Mẹ Tổ quốc tôi/ Đôi bầu ngực đảo…”. Nhà thơ quân đội Nguyễn Minh Cường từ Trường Sĩ quan chính trị Bắc Ninh dõng dạc: “Chiều Song Tử Tây/ Mặt trời thụp vào đáy nước/ Có đôi mắt thơ ngây/Chỉ mới he hé nhìn đời/ Mà biết thay mặt trời làm nắng…”. Nhà thơ, dịch giả Thụy Anh cũng thể hiện một cái nhìn Tổ quốc rất gần gũi, chân thật: “Tổ quốc! Tôi nhìn thấy người trong mắt con trai/ Đứa bé năm tuổi mới trở về từ đất khách”… Âm vang của những cảm xúc tuổi trẻ trong tình yêu qua các bài thơ, đoạn thơ khác cũng được thể hiện một cách quyến luyến, trong khung cảnh gần gũi, giao cảm giữa các tác giả và công chúng.

Chờ đợi những nét trẻ trung, tươi mới trong những hoạt động, sự kiện văn chương của năm 2013!

Ảnh – Khả Lôi: Các nhà thơ trẻ trình bày tổ khúc “Tổ quốc” (Ngay tho)

Exit mobile version