Đúng hẹn lại lên, cứ vào ngày rằm tháng Giêng, khi lá cờ mang biểu tượng thơ ca được kéo lên cũng là lúc các khách thơ ở khắp miền Tổ quốc lại nô nức trở về sân Văn Miếu tụ họp. Với chủ đề “Tuổi trẻ với Tổ quốc”, Ngày thơ Việt Nam năm nay, có lẽ Ban Tổ chức muốn nhấn mạnh đến tình yêu đất nước trong những người trẻ tuổi. Hội thơ năm nay diễn ra trong 3 ngày, ngày chính hội các tiết mục trình diễn thơ đều được dàn dựng công phu, bài bản cả về âm thanh ánh sáng và sự phong phú trong hình thức trình bày đã thu hút được khá đông khán giả, đặc biệt là giới trẻ yêu thơ. Kết thúc Ngày thơ, nhiều khán giả ra về trong tâm trạng tiếc nuối với lời hẹn Ngày thơ năm sau.


Phóng viên VNQĐ online ghi lại một số hình ảnh tại ngày hội thơ năm nay.

Lá cờ truyền thống được kéo lên, đó là lúc các tín đồ thơ trong cả nước hội tụ về sân Văn Miếu háo hức.
Đám rước thơ từ Hồ Văn về Văn Miếu là hoạt động mở màn cho ngày thơ Việt Nam.
Mở đầu Lễ khai mạc, tại sân thơ “Mùa xuân đất nước”, các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo, Nhà hát Tuồng Việt Nam trình diễn bài thơ “thần” – Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt với bản in bài thơ được kéo ra trước sân khấu theo kiểu rất truyền thống.
Không hẹn mà gặp, ít phút sau, tại Sân thơ Trẻ, chủ đề của sân thơ có tên “Tuổi trẻ với Tổ quốc” cũng được giăng lên khai mạc nhưng với một hình thức trẻ trung, hiện đại hơn: Sau một điệu nhảy hiphop.
Đại Đức Thích Trường Xuân đến từ chùa Long Đẩu, Quốc Oai, Hà Nội tham dự Ngày thơ Việt Nam với bài thơ chúc phúc mùa Xuân.
Một số tiết mục xuất sắc của các trường Đại học cũng được lựa chọn để trình diễn trong Ngày thơ Việt Nam năm nay. Tiết mục tham gia của Đại học Văn hóa Hà Nội tại sân thơ “Mùa xuân đất nước”.
Tiết mục “Làng lúa làng hoa” của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại Sân thơ Trẻ.
Và Học viện Báo chí & Tuyên truyền.
Đại học Đại Nam.
Sân thơ Trẻ tuy ở phía sau, không thực sự thuận tiện cho khách thơ nhưng vẫn thu hút khá đông công chúng, bởi thương hiệu “Trẻ” đã được khẳng định qua nhiều năm. Năm nay đảm nhiệm vai trò MC là hai nhà thơ Quang Hưng – Thụy Anh.
Nhiều độc giả lớn tuổi đã chọn Sân thơ Trẻ để xem từ đầu đến cuối.
Với tổ khúc gồm 2 phần “Tổ quốc” và “Tình yêu” do 9 gương mặt thơ đến từ mọi miền đất nước trình diễn đã tạo lên sinh khí mới cho sân thơ trẻ năm nay. Ảnh: Màn thể hiện gây xúc động cho người xem trong phần 1 “Tổ quốc”.
Các nhà thơ trẻ đã thể hiện thành công, được dư luận đánh giá tốt.
Phần hai có tên “Tình yêu” đã đủ sức níu khán giả ngồi lại đến phút cuối cùng.
Nhạc sĩ Lê Tâm tham dự Sân thơ Trẻ với ca khúc mới sáng tác: “Đồng hương Trường Sa của tôi” do anh thể hiện cùng đồng nghiệp và nhóm Bel Canto.

Nhà thơ, cựu chiến binh người Mỹ Bruce Weigl đọc thơ tại Ngày thơ VN dưới sự chuyển ngữ của nhà thơ Hữu Việt.
Phía trước Hồ Văn, khu vực trưng bày của các câu lạc bộ thơ cũng là nơi thu hút những du khách yêu thơ.
Tại gian trưng bày của Học viện Cảnh sát nhân dân.
Một số gian hàng cũng thể hiện tính sáng tạo, nhưng không nhiều và thực sự ấn tượng như các năm trước.
Nhà thơ Bình Nguyên Trang ký tặng độc giả yêu thơ.
Thả thơ là một hoạt động đã trở nên quen thuộc với công chúng tại mỗi dịp Ngày thơ.
Các thành viên Ban Nhà văn Trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam, cùng các tác giả thơ trẻ sau khi buổi trình diễn thành công.

Nguồn: Vannghequandoi

Exit mobile version