“Yêu lần nào cũng đau”, “Có anh rồi hạnh phúc cũng ở đây”, “Trái tim có nắng”… là những tập thơ tình ấm áp cho độc giả trẻ mùa Valentine năm nay.

Nồng Nàn Phố được biết tới qua những vần thơ đậm chất đàn bà. Sau tập Anh ngủ thêm đi anh em phải dậy lấy chồng, Phố ra mắt tập thơ thứ hai Yêu lần nào cũng đau (NXB Trẻ). Tiếp nối tập thơ trước, Phố vẫn viết trong mạch cảm xúc về những tâm sự của người phụ nữ trong tình yêu.

Sách “Yêu lần nào cũng đau”.

56 bài thơ, mỗi bài là một câu chuyện tình buồn về thân phận đàn bà. Đó có thể là tâm sự của một cô gái đang yêu, nhưng trong lúc nắm tay bạn trai vẫn dự cảm về những điều xa cách; là tâm sự của một người vừa đi qua một cuộc tình; hoặc lời của một cô gái với mẹ chồng; những trao gửi của mẹ chồng tới nàng dâu… Đôi lúc, Phố nhập vai vào một người đàn ông, nhưng rồi vẫn để nhìn sâu vào nội tâm của phái đẹp. Với Phố, tình yêu là một nỗi đau, yêu đơn phương hay yêu trong hạnh phúc vẫn có những niềm đau khó tránh. Tác giả cho rằng niềm vui thì dễ chia sẻ với mọi người, còn nỗi buồn thì mọi người thường giấu kín vào lòng. Có lẽ vì thế, mà những vần thơ về những buồn đau của cô nhận được đồng cảm của nhiều người.

Cũng là một tập thơ tình, nhưng Du Phong gửi những ấm áp trong tình yêu vào Có anh rồi hạnh phúc cũng ở đây. Cuốn sách chia làm bảy phần, là bảy cung bậc trong một cuộc tình. Đó là Anh, là Em – hai kẻ xa lạ mang theo tâm sự của riêng mình tiến tới Gặp gỡ rồi Tình yêu. Chuyện tình ấy đầy nước mắt, trải qua Chia ly, rồi lại Trở về, và có cái kết viên mãn trong Hạnh phúc. Du Phong là một tác giả trẻ được độc giả ủng hộ với những vần thơ tình cảm. Ở tập thơ này, anh phát huy thế mạnh trong việc thể hiện niềm tin vào tình yêu, vào hạnh phúc lứa đôi. Từng lời thơ như những lời thủ thỉ, bày tỏ nỗi lòng của một chàng trai dành cho người thương.

Tác giả Du Phong (trái) và sách “Có anh ở đây rồi hạnh phúc cũng ở đây”.

Cũng kể một câu chuyện tình, nhưng Trái tim có nắng của tác giả Laika có kết cấu như một tập truyện thơ. Cuốn sách được chia thành từng phần, kể lại tâm sự và cảm xúc của một cô gái trẻ. Người con gái ấy phải vượt qua biết bao tổn thương và tháng ngày dằn vặt giữa nỗi nhớ và sự lãng quên, tiếc nuối. Rồi mọi thứ cũng qua đi, khi bình yên trở lại và tìm được sức sống mới cho mình, cô gái cũng hy vọng và đợi chờ một tình yêu ở phía trước… Bằng những lời thơ gần gũi, giản dị, Laika khiến độc giả tin rằng, hạnh phúc sẽ tỏa ấm trái tim những ai tin tưởng ở tình yêu.

Nồng Nàn Phố, Du Phong và Laika tuy chưa phải là những cái tên thành danh trên văn đàn, nhưng có một lượng độc giả theo dõi qua các trang mạng. Thơ của họ tự sự, với câu chữ giản dị, câu chuyện gần gũi, dễ tạo sự đồng cảm. Bởi thế, dịp 14/2 này, những vần thơ của họ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của người đọc.

 

Theo Lam Thu – Vnexpress.net

Exit mobile version