Minh Hường

Ngày 14-2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh (VHNT) tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 20 với chủ đề “Hãy sống và hy vọng”.

Ngày Thơ Việt Nam được chọn vào Rằm tháng Giêng hàng năm, ngày Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc viết bài thơ Nguyên Tiêu bằng chữ Hán, cảm xúc từ một đêm trăng đẹp, từ tình đồng chí, đồng đội thân thiết, gắn bó.

Hàng năm, Bắc Ninh tổ chức Ngày thơ Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú như kéo cờ thơ, ngâm thơ, đọc thơ, bình thơ, sáng tác thơ, giao lưu thơ giữa nhà thơ với nhà thơ, giữa nhà thơ với công chúng, xem thư pháp thơ… Ngày thơ Việt Nam trở thành lễ hội văn hóa, tinh thần của người dân Việt, là dịp để các nhà thơ, công chúng nhớ tới các bậc tiền nhân đã vun đắp nền văn hóa thơ Việt Nam.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20 tại Bắc Ninh được diễn ra gồm 3 trường đoạn. Trường đoạn 1 có chủ đề “Mùa Xuân Quan họ” với các tiết mục nhạc, ngâm thơ: Ca khúc “Tương phùng”; ngâm thơ: “Kinh Bắc vào xuân”, “Mùa xuân nhớ Bác”, “Tháng Giêng về miền Quan họ”… Trường đoạn 2 với chủ đề “Niềm tin chiến thắng” với các tiết mục: “Nhà báo đi chống dịch”; “Những chiếc xe đi vào tâm dịch”; “Gửi em ngoài chốt dịch”… Trường đoạn 3 với chủ đề “Khát vọng miền Quan họ” với các tiết mục: “Vững tin Việt Nam ơi”; “Bắc Ninh, thành phố như mơ”; “Kinh Bắc”; “Thành phố mùa hoa xoan”…

Chủ đề ngày thơ Việt Nam “Hãy sống và hy vọng” phản ánh bối cảnh khi toàn cầu, đất nước cùng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song với ý chí, sức sống mãnh liệt, sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân, niềm hy vọng lớn lao của người Việt, những tác phẩm thơ đã góp phần vào công cuộc chống dịch, là dịp để các nhà thơ Bắc Ninh tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của quê hương, đất nước, tôn vinh giá trị tinh thần, bản sắc văn hóa, truyền thống của vùng đất, con người Bắc Ninh-Kinh Bắc luôn vượt qua khó khăn, thách thức để vươn tới những điều tốt đẹp.