Ngọc Vy

Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi “Trang sách trẻ Thủ đô” trao giải nhất tặng các thí sinh Bùi Hà My và Nguyễn Thị Ánh Dương.

Với nhiều hoạt động được tích hợp như Cuộc thi “Trang sách trẻ Thủ đô” lần thứ nhất, cuộc thi xếp sách nghệ thuật, minigame với giải thưởng là những đầu sách giá trị… “Ngày hội Sách – Phố sách sinh viên” đã khai mạc ngày 15/4 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hoạt động điểm nhấn của chương trình là Cuộc thi “Trang sách trẻ Thủ đô” lần thứ nhất, năm 2022, do Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, nhằm chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Sau 2 tuần tổ chức dưới hình thức trực tuyến để phòng, chống Covid-19, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các nhà trường, phụ huynh, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô. Ban tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 120 tác phẩm tiêu biểu để tiến hành chấm sơ khảo.

Từ đây, đã có 11 tác giả, nhóm tác giả lọt vào chung kết, với 6 tác phẩm thuộc khối trung học phổ thông và 5 tác phẩm thuộc khối đại học, cao đẳng, học viện.

Qua chủ đề “Chính mình trong gương”, vòng chung kết Cuộc thi đã khép lại với các giải nhất thuộc về 2 thí sinh: Bùi Hà My, học sinh Trường Trung học phổ thông Sơn Tây (khối trung học phổ thông); Nguyễn Thị Ánh Dương, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (khối đại học, cao đẳng, học viện).

Các hoạt động trong khuôn khổ “Ngày hội Sách – Phố sách sinh viên” không chỉ khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong toàn cộng đồng, mà còn nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên Thủ đô về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách để trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng, tư duy, rèn luyện nhân cách con người.

Theo báo Nhân Dân