Tiểu thuyết gia Julian Barnes là một trong 6 nhà văn lọt vào chung khảo giải thưởng Man Booker. Ông cũng được đánh giá là cây bút có nhiều khả năng chiến thắng nhất.

The Sense of an Ending – tiểu thuyết dự giải của Barnes – là cuốn sách thứ tư của ông từng lọt vào chung khảo Man Booker. Trước đó, ông từng có cơ hội chiến thắng với Flaubert’s Parrot – 1984, England, England – 1998 và Arthur and George – 2005.

“Tiểu thuyết của Julian Barnes là cuốn sách nổi bật và xứng đáng đoạt giải nhất trong số các tác phẩm lọt vào chung khảo. Cuốn sách nhỏ nhắn, không ồn ào nhưng không chỉ gây nhạc nhiên mà còn gây sốc”, Gaby Wood, cây bút phê bình của Daily Telegraph (Anh), nhận định.


Nhà văn Julian Barnes. Ảnh: MB.

Tuy nhiên, Barnes có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với giải Man Booker. Ông từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích các vị giám khảo của giải thưởng này.

Các tác phẩm khác lọt vào chung khảo gồm có: Stephen Kelman – Pigeon English, A.D. Miller – Snowdrops, Patrick deWitt – The Sisters Brothers, Esi Edugyan – Half Blood Blues và Carol Birch – Jamrach’s Menagerie.

Giải thưởng trị giá 50.000 bảng Anh sẽ công bố vào 18/10.

Thanh Huyền

Nguồn: eVan.

Exit mobile version