PHẦN 8 (trích)

Na đã khỏe hẳn, tóc mọc trở lại đen bóng và dài đến ngang vai không cần đội khăn kín mít, da dẻ hồng hào nhưng vẫn phảng phất nét buồn nhớ nhà, nhớ mẹ. Anh Còi giờ ở đâu sống chết ra sao? Được sự giúp đỡ của các sơ, Na ở hẳn trong Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Cao Đồng, nhưng không được cùng các nữ tu làm lễ trong nhà nguyện. Tội theo trai gọt đầu bôi vôi, đã xóa đi hai tiếng đồng trinh của đời con gái. Phải chờ linh mục về làm phép bí tích xưng tội, do vậy Na chỉ được làm vườn, chăn nuôi, cơm nước cho các tu sỹ trong tu viện.

Chờ mãi, hôm nay Chúa nhật, linh mục quản xứ Đông mới về. Từ sáng sớm, chuông nhà thờ Cao Đồng đã vang lên mở đầu Thánh lễ. Na lặng lẽ bước vào nhà thờ rộng mênh mông, tĩnh mịch linh thiêng. Khoanh tay quỳ trước bục xưng tội, tiếng linh mục trầm trầm, văng vẳng bên trong tấm màn che:

– Con hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn, trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để soi lại tất cả những hành vi của mình dưới ánh sáng của Mười Điều Răn và gương Chúa Kitô.

– Amen. Na họa theo

– Con hãy thành khẩn, những ngày qua con đã mắc những tội gì? lời nói hay việc làm – Cha nói

– Lạy Cha, con đã liều thân cứu người, vượt qua lời nguyền của dân làng. Bị buộc tội dâm ô phải hành quyết. Amen.

– Trọng tội, phạm Mười Điều Răn của Chúa.

– Amen.

– Kẻ được con cứu giúp là ai?

– Lạy cha đó là người bạn trai hoạn nạn.

– Việc làm thì tốt, nhưng con không được phép.

– Amen.

– Bậc sống của con như thế nào?

– Lạy Cha. bố con chết sớm, mẹ con uất ức chết khi con bị giam giữ, con là kẻ mồ côi chưa có gia đình, nhưng có một người, luôn theo đuổi làm điều xấu.

– Kẻ đó là ai?

– Con ông Lý Khoái cùng làng, nhưng con không chấp nhận, anh ta đã hãm hiếp con trước ngày hành quyết! Amen.

– Đó là trọng tội, phạm Luật Thiên Chúa rồi.

– Amen!

– Kẻ đó phải xưng tội. Con Phải giữ gìn tâm hồn mình cho xứng đáng là nơi Chúa ngự.

– Amen!

– Con phải sớm hôm cầu nguyện. Xin Đức Maria Trinh Nữ Vương gìn giữ chở che, để những hoa trái hôm nay luôn giữ mãi nét đẹp tinh khôi và thánh thiện.

Đến đây thì Na xỉu đi và gục xuống dưới chân bàn xưng tội. Bà Anna Minh, Tổng Phụ trách Tu viện Dòng Mến Thánh Giá, vội vàng dìu về nhà.

Đây là kênh youtube chính thức của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, xin mời đăng ký kênh tại đây: Cầm Kỳ Official

https://www.youtube.com/c/CầmKỳOfficial2022

để ủng hộ trang và nhận được thông báo mỗi khi có video mới.

Trên một số nền tảng số khác như:

Facebook: https://www.facebook.com/CamKyOfficial

Website: https://tonvinhvanhoadoc.net

#Võ Thị Xuân Hà

#Cầm Kỳ

#Nàng Thê

Email: [email protected]

Zalo & hotline: 0393 996 018