Sau 15 năm công khai “cạch mặt nhau”, tiểu thuyết gia VS Naipaul và nhà văn Paul Theroux cuối cùng đã chôn giấu thù hận khi có cơ hội chạm mặt tại Liên hoan Văn học Hay.

Hai ông lớn của làng văn Mỹ (Theroux) và Anh (Naipaul) đã bắt tay nhau tại Hay Festival, diễn ra ở Wales từ 26/5 đến 5/6. Vợ nhà văn Naipaul, kể: “Paul đến chỗ Naipaul và nói, ông ấy rất nhớ chồng tôi. Và chỉ nhờ có thế, chuyện giận hờn chấm dứt”. Khi được hỏi, liệu hai người có tiếp tục thói quen cũ – ăn trưa cùng nhau – không, bà Naipaul trả lời: “Ai mà biết được. Thế giới của họ lạ lắm”.

Theroux phát biểu tại Liên hoan Văn học Hay hôm 29/5 về nửa thế kỷ du ngoạn khắp thế giới bằng văn chương của mình. Cùng ngày, Naipaul cũng có cuộc nói chuyện về cuốn tiểu thuyết mới The Masque of Africa.

Do biết rõ quan hệ căng thẳng giữa Theroux và Naipaul, Ban tổ chức Hay đã khéo léo sắp xếp địa điểm diễn ra sự kiện của hai người cách xa nhau. Nhưng sự cẩn trọng này dường như là không cần thiết. Khi Theroux nhìn thấy vợ chồng Naipaul và nhà văn Ian McEwan đang bước tới, ông đã tiến gần lại và nói với McEwan: “Chúa ơi, Naipaul đây sao. Đáng lẽ tôi nên chào ông ấy. Nhưng tôi thực sự không muốn làm như vậy”.

McEwan liền nói: “Cuộc sống này ngắn lắm. Ông nên chào ông ấy”.

Theroux liền chìa tay ra và nói: “Tôi nhớ ông”. Nghe vậy, Naipaul liếc nhìn vợ rồi bắt tay người bạn cũ và nói: “Tôi cũng nhớ anh”.

“Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng, chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau”, Theroux hạnh phúc chia sẻ sau đó. Tiểu thuyết gia Naipaul cũng phát biểu: “Tôi rất vui khi được gặp anh ấy. Tôi mừng vì mọi thứ đã diễn ra như nó nên thế”.


Cái bắt tay hóa giải mâu thuẫn giữa Naipaul và Theroux. Ảnh: Tele.

VS Naipaul và Paul Theroux gặp nhau lần đầu tiên tại Kampala, Uganda năm 1966 khi Theroux – một nhà văn du ký – đang là giảng viên đại học tại đây. Naipaul, lúc bấy giờ đã là nhà văn rất nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết A House for Mr Biswas, đã coi Theroux như một người bạn, một học trò. Khi nhà văn Mỹ đến Anh, Naipaul đã giới thiệu Theroux với các bạn văn ở Anh và làm nhiều việc để nâng đỡ Theroux. Nhưng tình bạn tốt đẹp của hai người tan vỡ khi Theroux cho xuất bản những bài viết chỉ trích sáng tác của Naipaul.

Theo Theroux, đỉnh điểm mối khủng hoảng trong mối quan hệ của họ là khi ông phát hiện ra Naipaul đã đem bán cuốn sách được ông tặng với giá 1.500 USD. Đó là một ấn bản quý hiếm, có lời đề tặng trân trọng của Theroux cho Naipaul và người vợ đầu của ông, Pat.

Còn Naipaul lại đỗ lỗi cho nguyên nhân tan vỡ tình bạn giữa hai người là chuyện thư từ trao đổi bí mật giữa Theroux và người vợ hiện tại của ông Nadira.

Bị tổn thương sâu sắc, Theroux viết một cuốn hồi ký, kể lại tình bạn giữa hai người – Sir Vidia’s Shadow. Cuốn sách miêu tả Naipaul như một kẻ thô lỗ, cục cằn, không bao giờ biết tha thứ.

Naipaul khẳng định, ông chưa từng đọc cuốn sách này. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn, nhà văn lớn tuổi cho biết, họ không mấy thân thiết với nhau. Naipaul cũng cho rằng, sáng tác của Theroux chỉ là: “những cuốn sách du lịch cho tầng lớp hạ lưu”.

Bây giờ thì, sau 15 năm, cuối cùng họ đã hóa giải thù hận, dù nó sẽ là một vết sẹo không bao giờ quên trong tình bạn giữa hai người.

Hà Linh

Nguồn: eVan.