Một nhà sử học khẳng định đã tìm thấy dấu vết Người đàn bà bí ẩn của Shakespeare, người có sự quyến rũ kỳ lạ đã truyền cảm hứng cho Shakespeare viết nhiều bài thơ nổi tiếng.

Gần đây, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về Shakespeare khẳng định cuối cùng đã xác định được người đàn bà bí ẩn trong những tác phẩm nổi tiếng của Shakespeare chính là người vợ lẳng lơ của một nhà dịch thuật người Ý. Người đàn bà này được coi là nguồn cảm hứng cho các bài thơ của Shakespeare từ số 127 đến 154 và một vài những dòng thơ nổi khác nổi tiếng nhất của Shakespeare.

Tiến sĩ Aubrey Burl, thành viên của Hội Sử học tin rằng người đàn bà bí ẩn mà lâu nay nhiều người cất công đi tìm chính là Aline Florio, vợ của nhà dịch thuật người Ý, bà là người luôn yêu sự hưởng thụ bản thân đồng thời đã gây ra nhiều tổn thương và thiệt hại cho thi sĩ và bá tước. Hơn thế nữa, thói được nuông chiều đi kèm những sự xúi giục và nhẫn tâm để thỏa mãn bản thân đã khiến bà phản bội chồng mình.


Ông cũng cho biết rằng để tìm ra người phụ nữ này, ông đã dành nhiều thời gian để tìm ra một danh sách rút gọn gồm 8 ứng viên có khả năng là người đàn bà bí ẩn bao gồm bà chủ nhà, gái điếm hạng sang, những khán giả trẻ tuổi xinh đẹp và vợ của người thợ làm tóc giả.

Sau đó Tiến sĩ Burl thu hẹp danh sách xuống còn một ứng viên duy nhất thông qua những manh mối được tìm thấy trong các tác phẩm của Shakespeare, mô tả rằng người phụ nữ bí ẩn có mái tóc màu đen, đã lập gia đình, có chơi nhạc, đã có con, không chung thủy, đam mê tình dục và tôn thờ học thuyết bản thân là trung tâm. Và dựa trên những mô tả trên thì ông kết luận người đàn bà bí ẩn đó chính là bà Florio, vợ một nhà dịch thuật người Ý. Vợ Florio đã gặp Shakespeare lần đầu tiên tại làng Titchfield thuộc thành phố Southampton. Sau đó họ gặp lại nhau lần thứ hai tại chính nhà của Florio ở gần Sông Fleet, Luân Đôn. Theo những người sống tại làng Titchfield thì những cám dỗ và tính thích thỏa mãn bản thân đã khiến người đàn bà này phản bội lại chồng và những đứa trẻ sau đó là cả Henry Wriothesley và William Shakespeare. Người phụ này tôn thờ sự hài lòng của bản thân và cũng chính điều này khiến bà gây nhiều tổn thương và tổn hại cho các thi sĩ và quý tộc. Bà là một người phụ nữ huyền bí với nhiều điều bí ẩn nên cho đến nay, sau nhiều thế kỷ người ta vẫn truy lùng dấu tích của bà.

Những bài thơ số 127-154 của Shakespeare đã trở nên nổi tiếng và được mệnh danh là tác phẩm thơ về “Người đàn bà bí ẩn” khi nhà thơ tập trung viết về người đàn bà huyền bí xinh đẹp với mái tóc màu đen cùng đôi mắt đen nhánh. Shakespeare ví đôi mắt của nàng như mặt trời, đôi môi đỏ như san hô. Trong bài thơ số 130 Shakespeare khẳng định tình yêu của ông dành cho nàng là thứ hiếm có trên đời. Trong bài 129, Shakespeare đã viết về sự thôi thúc của tình dục trước khi chuyển sang những dòng tương tư trong bài 153.

Ngoài sự khẳng định của Tiến sĩ Burl, thì Tiến sĩ Duncan Salkedld của Đại học Chichester, cũng nghiên cứu về người đàn bà bí ẩn của Shakespeare là Lucy Morgan, người thường được biết đến với cái tên Lucy Negro. Trong cuốn sách “Những người phụ nữ của Shakespeare”, Burl chorằng Lucy có thể là một khả năng nhưng sự giới hạn về những dữ kiện của cuộc đời Lucy khiến những kết luận được đưa ra không có mối liên quan chặt chẽ.

Về đời sống cá nhân của Shakespeare, ông cưới Anne Hathaway năm 1582 và có 3 người con.

(Theo Telegraph)

Nguồn: vannghequandoi.com.vn

Exit mobile version