“Ta bằng lòng với việc theo đuôi kẻ khác, cho nó an toàn, mặc cho đất nước nào đó là cường quốc, dẫn dắt cả thế giới, mặc cho việc nước ta chỉ xếp thứ ba từ dưới lên về mức cống hiến cho văn minh loài người, ta ung dung đi gần cuối cho nó an toàn. Các cụ ta dạy rồi, đi đầu sẽ bị chẹt chết còn đi cuối bị ma bắt. Ta cứ đi gần cuối, ung dung hưởng những gì có thể hưởng, ung dung chịu đựng những gì do hoàn cảnh xô đẩy mà phải chịu. Và nhất là nghĩ in ít thôi. Đằng nào thì cũng theo đuổi rồi.” – Sợ gì mưa rơi

Sách do Công ty TNHH Văn hóa và Dịch vụ Thiên Đức liên kết NXB Hội Nhà văn, xuất bản và nộp lưu chiểu quý 2/ 2015

Khổ sách 13×20,5

Trình bày bìa: Nguyễn Anh Vũ

Giá bìa: 40.000đ

Thông tin tác giả: Kiều Bích Hậu

Sinh năm 1972

Nơi sinh: Hưng Yên

Thư ký toà soạn Tạp chí Dệt May-Thời trang Việt Nam

Giải thưởng:

–         Giải Nhì truyện ngắn “Đợi đò” cuộc thi Truyện ngắn báo Văn Nghệ 2006-2007

–         Giải Khuyến khích truyện ngắn “Mùa sen”, “Nối cuối của bản nhạc Jazz” cuộc thi Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2008-2009

–         Giải Khuyến khích truyện ngắn “Huyền thoại về người đẹp” cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh” do báo Tiền Phong và trường Viết văn Nguyễn Du tổ chức  năm 1992.

Sách đã in:

–         Đường yêu (Tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2007)

–         Sóng mồ côi (Tập truyện ngắn, NXB Văn học, 2010)

–         Mây vàng (Tập truyện ngắn, NXB Phụ nữ, 2011)

–         Theo dấu loa kèn (Tập truyện ngắn, NXB Văn hoá-Văn nghệ Tp HCM, 2011)

–         Xuyến chi xanh (Tiểu thuyết, NXB Phụ nữ, 2012)

–         Dị mộng (Tập truyện ngắn, NXB Văn hoá-Văn nghệ Tp HCM, 2012)

Exit mobile version