Lần đầu tiên, năm người phụ nữ giành chiến thắng ở tất cả các hạng mục của giải thưởng Costa 2012

Cuốn tự truyện Dotter of Her Father’s Eyes (Tạm dịch: Dotter trong mắt cha cô) của nhà văn Mary Talbot, được minh họa bởi chồng bà, ông Bryan, đã giành chiến thắng giải thưởng Costa 2012 ở hạng mục tự truyện. Trong khi đó, tác giả Hilary Mantel cũng giành giải thưởng ở hạng mục tiểu thuyết với tác phẩm Bring Up the Bodies, tác giả trẻ Francesca Segal giành giải thưởng ở hạng mục tiểu thuyết đầu tay với tác phẩm The Innocents. Tác phẩm The Overhaul của tác giả Kathleen Jamie giành giải thưởng ở hạng mục thơ ca, và cuối cùng, tác phẩm Maggot Moon của tác giả Sally Gardner được xướng tên ở hạng mục tác phẩm dành cho thiếu nhi năm nay.

Khi nghe tin, cả 5 hạng mục giải thưởng Costa 2012 đều được trao cho những người phụ nữ, tác giả Talbot cho biết: “Thật tuyệt vời, điều đó chứng tỏ rằng, chúng ta có rất nhiều người phụ nữ tài năng”.

Bà cùng chồng sẽ nhận giải thưởng trị giá 5 nghìn bảng Anh cho cuốn sách đan xen những câu chuyện có thật và bi thảm của Lucia, con gái của nhà văn, nhà thơ biệt xứ Ireland James Joyce và phải ở trong trại tâm thần suốt 30 năm với mối quan hệ đầy rắc rối của chính tác giả với cha bà, học giả nổi tiếng James S Atherton.

Tác giả Mary Talbot cùng chồng (Ảnh: static.guim.co.uk)

Tác giả Mary Talbot nhận được tin mình giành giải thưởng vài tuần trước đo, bà cho biết: “Thật khó để có thể giữ im lặng về thông tin tuyệt vời này. Chúng tôi rất ngạc nhiên. Việc lọt vào danh sách rút gọn đã là một điều tuyệt vời, nhưng khi nghe tin chúng tôi đoạt giải thưởng thì thực sự chúng tôi cảm thấy quá ngạc nhiên đến mức choáng váng. Tất nhiên, chúng tôi quá vui mừng,đây là cuốn truyện đầu tiên mà tôi xuất bản dành cho các phương tiện truyền đạt, nhưng tôi không thể tin được tác phẩm tự truyện minh họa này lại có thể giành được giải thưởng”.

Tuy nhiên, đây không phải là tác phẩm minh họa đầu tiên giành giải thưởng văn học lớn trong lịch sử làng văn học. Năm 1992, tác phẩm Maus của tác giả Art Spiegelman giành giải thưởng danh giá Pulitzer và năm 2001, tác phẩm The Smartest Kid on Earth của tác giả Jimmy Corrigan giành giải thưởng Guardian cho tác phẩm đầu tay. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên, một tác phẩm minh họa được trao giải thưởng Costa.

Ông Bryan Talbot, tác giả minh họa cho cuốn tự truyện Dotter of Her Father’s Eyes đồng thời cũng là tác giả minh họa của những tác phẩm nổi tiếng như The Adventures of Luther ArkwrightAlice in Sunderland cũng cho biết: “Đây quả thực là một điều tuyệt với cho các tác phẩm ở thể loại tiểu thuyết hình ảnh. Tiểu thuyết hình ảnh sẽ trở nên phổ biến hơn”.

Ban giám khảo giải thưởng đã gọi tác phẩm Dotter of Her Father’s Eyes là “một tác phẩm tuyệt vời, vượt qua ranh giới giữa văn học và thể loại hình ảnh”.

Tự truyện của nhà văn Mary Talbot không phải là tác phẩm thể loại tiểu thuyết hình ảnh duy nhất lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Costa năm nay. Tác phẩm tiểu thuyết hính ảnh Days of the Bagnold Summer của tác giả Joff Winterhart cũng lọt vào danh sách đề cử ở hạng mục tiểu thuyết của giải thưởng Costa 2012, nhưng đã không thể giành chiến thắng trước tác phẩm Bring Up the Bodies của tác giả Maltel. Như vậy, tác phẩm Bring Up the Bodies trong cùng một năm đẫ giành được hai giải thưởng cao quý là Booker và Costa.

Ở hạng mục tác phẩm giành cho thiếu nhi, tác phẩm Maggot Moon của tác giả Gardner đã giành chiến thắng. Tác phẩm là câu chuyện về một cậu bé 15 tuổi mắc chứng bệnh khó đọc không được các giáo viên quan tâm và bị các bạn bắt nạt. Tác giả Gardner đã bật khóc khi nghe tin mình đoạt giải thưởng Costa trên chuyến xe buýt số 73 và cho biết: “Tôi đứng sững vì quá ngạc nhiên, tôi không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy”.

Trong tác phẩm Maggot Moon, tác giả Gardner đã nói về chứng khó đọc và bị đuổi khỏi trường học trong suốt thời thơ ấu của bà. Bà cho biết, chứng khó đọc không nên bị xem là một vấn đề.

Nhà thơ người Scotland Kathleen Jamie đã giành chiến thắng ở thể loại thơ ca với tác phẩm The Overhaul. Đây cũng là tuyển tập thơ đầu tiên của nhà thơ sau khi bà giành giải thưởng Forward Prize vào năm 2004 với tác phẩm The Tree House.

Nhà báo Segal đã giành giải thưởng ở hạng mục tác phẩm tiểu thuyết đầu tay lấy cảm hứng từ tiểu thuyết The Age of Innocence của tiểu thuyết gia Edith Wharton.

Mỗi người chiến thắng sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 5 nghìn bảng Anh, cũng như sẽ tăng doanh thu số lượng sách bán ra. Vào ngày 29 tháng Một sẽ công bố tác phẩm được đánh giá xuất sắc nhất của giải thưởng Costa bởi một ban giám khảo, đứng đầu là nhà báo Jenni Murray của đài BBC Radio 4. Nhà xuất bản William Hill cho rằng, ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Cuốn sách của năm của giải thưởng Costa 2012 là tác phẩm Bring Up the Bodies của tác giả Maltel, theo sau lần lượt là tác phẩm của các tác giả Segal, vợ chồng tác giả Talbots, Jamie và Gardner.

Kể từ năm 1985, 10 cuốn tiểu thuyết, 4 tác phẩm đầu tay , 5 tác phẩm tự truyện, 7 tuyển tập thơ và 1 tác phẩm dành cho thiếu nhi đã vinh dự nhận được giải thướng Cuốn sách của năm của giải thưởng Costa.

Giải thưởng Costa

Là một trong những giải thưởng văn học uy tín và nổi tiếng của làng văn học Anh, được trao cho các tác giả sinh sống ở Anh và Ai-len. Trước đây , giải thưởng này thưởng được biết đến với tên gọi Whitbread Book, nhưng đến năm 2005 thì đổi thành Costa Book.

Giải thưởng lần đầu được trao vào năm 1971, cho các tác phẩm có giá trị văn học. Giải thưởng được trao ở 5 hạng mục: tiểu thuyết, tự truyện, thơ ca, tác phẩm đầu tay, tác phẩm giành cho thiếu nhi. Mỗi người chiến thắng sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá 5 nghìn bảng Anh và lọt vào danh sách bình chọn Cuốn sách của năm với khoản tiền thưởng lên đến 30 nghìn bảng Anh. Costa là giải thưởng duy nhất trao cho tác phẩm dành cho thiếu nhi bên cạnh các tác phẩm dành cho người lớn. Năm 2012, giải thưởng Costa giành cho truyện ngắn lần đầu tiên được công bố. Sáu truyện ngắn sẽ được công khai để công chúng tải về, đọc và bình chọn đến cuối tháng Mười một.

NGỌC ANH (theo The guardian)

Exit mobile version