Đầu tháng 1 hàng năm hội đồng giải thưởng Costa Book công bố các tác giả đoạt giải ở 5 hạng mục: tiểu thuyết, tiểu thuyết đầu tay, tiểu sử, sách thiếu nhi và thơ. 5 người chiến thắng sẽ cùng cạnh tranh giải Sách Costa của năm 2016.

Costa Book Awards 1010

5 cuốn sách đoạt giải

Francis Spufford (52 tuổi), tác giả được đông đảo độc giả biết đến ở thể loại tiểu thuyết đã giành giải ở hạng mục tiểu thuyết đầu tay cho cuốn Golden Hill (tạm dịch: Đồi vàng). Cuốn sách lấy bối cảnh mùa đông ở New York năm 1746, được hội đồng giám khảo đánh giá là một câu chuyện “quyến rũ”, “một giọng nói mới tiếp thêm sinh lực cho thể loại tiểu thuyết”.

Ở hạng mục tiểu sử, tác phẩm Dadland của nữ tác giả Keggie Carew đã thuyết phục hội đồng giám khảo bởi câu chuyện bán trinh thám, bán hồi ký kể về cuộc tranh đấu với bệnh mất trí của cha mình, Tom Carew.

Alice Oswald (sinh năm 1966) đã giành giải ở hạng mục thơ năm nay với tuyển tập thứ bảy Falling Awake – tập thơ khám phá cuộc sống, thiên nhiên, và mối quan hệ sấu sắc giữa chúng. Trước đó, nữ nhà thơ đã giành giải TS Eliot vào năm 2002.

Ở hạng mục tiểu thuyết, tiểu thuyết gia người Ireland, nhà viết kịch Sebastian Barry đã xuất sắc giành giải Costa Book lần thứ hai với cuốn tiểu thuyết thứ bảy Days Without End. Barry đã từng giành giải Costa năm 2008 với cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của ông The Secret Scripture.

Brian Conaghan là người cuối cùng được xướng tên trong danh sách giải ở hạng mục sách thiếu nhi với cuốn The Bombs That Brought Us Together (tạm dịch: Những quả bom mang chúng tôi đến bên nhau). Cuốn sách với nội dung hài hước này đã từng nhận 217 lần từ chối trước xuất bản vào năm 2014.

Năm qua, hội đồng giải Costa đã nhận được 596 tác phẩm dự giải, chủ yếu là tác phẩm đến từ Anh và Ireland. Mỗi tác giả chiến thắng trong từng hạng mục sẽ nhận phần thưởng 5.000 bảng Anh và cùng tranh giải sách Costa của năm.

ĐÌNH PHƯƠNG theo The Guardian – Văn nghệ quân đội

Exit mobile version