Hans Christian Andersen là một trong những giải thưởng văn học uy tín trên thế giới. Đôi khi nó còn được ví von là giải “Tiểu Nobel” văn học. Đánh giá về tác phẩm của ông, đại diện ban giám khảo cho biết “đó là những trang viết thật đẹp về đời sống phức hợp của trẻ nhỏ khi đối diện với những thử thách tuyệt vời”. Hiệp hội sách quốc tế dành cho những người trẻ tuổi (The International Board on Books for Young People – IBBY) đánh giá: “Tuổi thơ của ông dù đời sống vật chất nghèo nàn nhưng tác phẩm đầy cảm xúc và tính thẩm mỹ phong phú”.


Bìa cuốn sách Bronze and Sunflower của Cao Wenxuan

Ảnh: WALKER BOOKS

Bronze and Sunflower – cuốn tiểu thuyết được viết năm 2005 của ông nổi tiếng tại thị trường nước ngoài lấy bối cảnh cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Nó kể về một cô gái trẻ xuất thân thành thị có tên Sunflower – người đồng hành với cha mình là một nghệ sĩ khi ông bị buộc đưa về các vùng nông thôn những năm 1960, 1970. Cô kết bạn với cậu bé nông dân Bronze – người đã thuyết phục gia đình đưa Sunflower về nhà sau khi cha cô qua đời và hết lòng chăm sóc cô. Các nhà phê bình đánh giá cao câu chuyện ý nghĩa và giọng văn trữ tình của Cao.


Là giáo sư Trường Đại học Peking và là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng dành cho đối tượng thiếu nhi ở Trung Quốc, ông từng giành một số giải thưởng ở quê nhà, trong đó đáng chú ý nhất là giải văn học quốc gia dành cho trẻ em. Những tác phẩm của ông thường lấy bối cảnh nông thôn Trung Quốc những năm 1950, 1960, được rút ra từ chính kinh nghiệm thời thơ ấu của mình. Tuổi thơ của ông diễn ra tại một vùng nghèo khó ở tỉnh Giang Tô và ông là con trai của một hiệu trưởng trường tiểu học địa phương. Trong những cuốn sách đã viết, ông từng đề cập đến việc không có gì để ăn và luôn mong mỏi có những bữa cháo no đủ mỗi 15 ngày một lần. “Ngôi làng của tôi nổi tiếng nghèo. Ngày này qua ngày khác, gia đình tôi sống trong thiếu thốn. Tôi thường đi cắt cỏ ở bờ sông. Mẹ tôi thường làm việc bên những chảo dầu chiên và bà luôn nói sẽ làm cho tôi món gì đó để ăn”, ông viết.


Nổi bật trong sự nghiệp của ông còn phải kể đến tác phẩm năm 1997 – Straw House về một cậu bé ở miền nông thôn có tên Sang Sang với quãng đời 6 năm học tiểu học liên tục phải chuyển trường. Ông từng chia sẻ với tờ Xinhua năm 2007 rằng cuốn sách này dựa trên những kinh nghiệm của ông khi thường xuyên được cha chuyển từ trường này sang trường khác.


Sau khi nhận giải Hans Christian Andersen, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã cùng vui mừng và sẻ chia niềm vui đối với tác giả. Nhiều người còn cho biết họ tìm thấy những ký ức tuổi thơ khi đọc sách của ông.


Theo Duy Hải – Nguồn SGGP

 

Exit mobile version