Tiểu thuyết gia mắc chứng Alzheimer cho biết, ông đã nhận được lá đơn yêu cầu được kết thúc sự sống bằng các liệu pháp y học. Tuy nhiên, ông chưa vội ký vào văn bản này.

Terry Pratchett mắc chứng Alzheimer từ năm 2008. Hôm 12/6, nhà văn cho biết, ông đã bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết để được chết tự nguyện tại Bệnh viện Dignitas ở Thụy Sĩ.

Nhà văn chia sẻ, ông đã nhận được văn bản yêu cầu chấp thuận từ phía bệnh viện, nhưng ông chưa ký.

Terry Pratchett muốn tự quyết định về thời điểm kết thúc sự sống của chính mình.

“Điều khiến tôi chưa quyết là tôi đang tham gia làm một bộ phim và có một cuốn sách chưa hoàn thành”, nhà văn nói.

Hiện tại, Pratchett là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu của đài BBC – Terry Pratchett: Choosing to Die.

Pratchett vốn là người ủng hộ đạo luật về cái chết tự nguyện. Ông từng phát biểu: “Nếu tôi biết chắc chắn sẽ chết vào đúng lúc tôi muốn thì mỗi phút giây sống đều trở nên vô cùng quý giá. Chúng ta được quyền lựa chọn rất nhiều điều trong cuộc sống. Tại sao không thể chọn thứ cuối cùng là cái chết?”.

Thanh Huyền

Nguồn: eVan.