Philip Roth tuyên bố “Nemesis” sẽ là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông.

Tiểu thuyết gia Philip Roth – một trong những nhà văn đương đại vĩ đại nhất của Mỹ – tuyên bố giã từ sự nghiệp văn chương ở tuổi 79. Roth nói với một tạp chí của Pháp rằng cuốn sách năm 2010 Nemesis là tác phẩm cuối cùng của ông.

Roth nói: ”Tôi không nghĩ rằng thêm hay bớt đi một cuốn sách sẽ thay đổi những gì tôi đã làm. Nếu tôi viết một cuốn sách mới, nó sẽ có thể là một thất bại. Ai muốn đọc một cuốn sách tầm thường chứ? Nói thật, tôi đã kiệt sức. Tôi không muốn viết thêm nữa. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho văn chương. Thật sự là đủ rồi. Tôi không còn cảm thấy hứng thú với việc viết văn nữa”.

Nhà văn Philip Roth.

Khi được hỏi liệu ông có muốn nói gì thêm về nước Mỹ đương đại không, Roth trả lời: ”Tôi không biết gì về nước Mỹ ngày nay cả. Tôi xem nó trên TV nhưng tôi không sống trong nó nữa”.

Nhà văn tiết lộ ông quyết định ngừng viết do ảnh hưởng từ EM Forster – người đã ngừng viết nhiều năm trước khi mất. Ông cũng dẫn lời võ sĩ quyền anh Joe Louis nói: ”Tôi đã làm tốt nhất có thể”.

Sự nghiệp của Philip Roth kéo dài hơn 50 năm gồm các tác phẩm rất được yêu thích như: American Pastoral, The Human Stain, Portnoy’s Complaint Goodbye, Columbus… Ngoài giải thưởng Pulitzer 1997 dành cho cuốn American Pastoral, ông cũng từng giành rất nhiều giải danh giá khác như: Man Booker, National Book (hai lần), giải National Book Critics Circle (hai lần), giải PEN/ Faulkner (ba lần)…

Nguồn: Vnexpress

Exit mobile version