Báo điện tử Họi Nhà văn Trung Quốc (www.chinawriter.com.cn), ngày 2-9-2013, đưa tin:
Ngày 30-8-2013, nhà thơ Ireland, chủ nhân Giải Nobel văn chương năm 1995, được tôn vinh là nhà thơ quan trọng nhất thế giới Anh ngữ, ông Seamus Heaney đã qua đời, hưởng thọ 74 tuổi. Đồng thời, ông cũng là một chuyên gia nghiên cứu thi học. Bốn năm trước, Heaney phải vào bệnh viện vì trúng gió, từ đó sức khoẻ luôn không tốt.

Nhà thơ Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm ruộng, ở miền bắc Ireland. Năm 1961, ông tốt nghiệp thủ khoa khoa Anh văn, trường Đại học Nữ hoàng Belfast.

Bằng tập thơ “Cái chết của một người tự nhiên chủ nghĩa”, Heaney đã thành danh, rất nhiều thi phẩm của Heaney lấy tài liệu từ trong cuộc sống ấu thơ của ông tại Bắc Ireland. Tập thơ thứ hai của ông “Cửa vào đen tối” đánh dấu ông bắt đầu khai quật mảnh đất đen tối trong lịch sử dân tộc Ireland.

Những tập thơ chủ yếu của ông gồm có “Phương Bắc”, “Đảo con đường đau khổ”, “Ngọn đền dầu”, “Ảo tưởng”, v.v…

Năm 1995, Heaney được trao Giải Nobel văn học, với lời đánh giá: “Thơ của ông có vẻ đẹp trữ tình và luân lý sâu đậm, làm cho những chuyện xưa sống động như kỳ tích trong đời sống thường ngày được thăng hoa”.

Sau Yeats, ông là một nhà thơ Ireland thứ hai được trưo Giải Nobel văn học.

Tuyển tập thơ văn Heaney” được dịch ra nhiều thứ tiếng, tập hợp tác phẩm của ông sáng tác trong quãng thời gian 30 năm, bao gồm 78 bài thơ chọn lọc từ 10 tập thơ, 16 bài tuỳ bút và bình luận tuyển chọn từ 4 tập luận văn, đã bao quát phong cách sáng    tác trong các thời kỳ khác nhau của Heaney.

VŨ PHONG TẠO lược dịch

(Theo www.chinawriter.com.cn, 2-9-2013)

Exit mobile version