BÍCH LOAN

Những trò chơi truyền thống, dân gian nhân dịp Trung thu đã khiến cho các học sinh trường tiểu học An Hưng, khu đô thị An Hưng, Hà Đông, Hà Nội hào hứng và thích thú.

Đây là dự án cộng đồng mang tên Windchimes, do các học sinh trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam sáng lập vào năm 2016. Năm nay, nhóm có thêm sự tham gia của ba trường THPT khác trên địa bàn Hà Nội là: THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông; THPT chuyên Ngoại ngữ; THPT Nguyễn Tất Thành . Windchimes Project mong muốn mang đến cho các em học sinh tiểu học những hoạt động trải nghiệm văn hoá đậm đà bản sắc Việt Nam, giúp các em hiểu và yêu văn hóa truyền thống.

Tham gia “Ngày xửa ngày xưa”, các em nhỏ trường tiểu học An Hưng được tình nguyện viên của Windchimes Project chia thành bốn nhóm theo màu ruy băng: đỏ, vàng, xanh lá và xanh da trời. Sau khi cùng làm “nóng” không khí bằng một bài nhảy flashmob sôi động, bốn nhóm lần lượt tham gia trải nghiệm các hoạt động như tự tay làm mặt nạ, làm đèn hoa đăng chơi tết Trung thu. Các em còn được thầy đồ Nguyễn Minh Châu – thuộc câu lạc bộ thư pháp UNESCO hướng dẫn cách viết thư pháp.

Những trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp cũng được các học sinh trường tiểu học An Hưng hưởng ứng nhiệt tình.

Kết thúc chuỗi hoạt động trong ngày, các em quây quần bên nhau tham gia chương trình đố vui có thưởng. Chia sẻ cảm xúc của mình, em Nguyễn Thị Thu Phương – học sinh lớp 3A4 cho biết: “Em rất thích những trò chơi dân gian ngày hôm nay, em thấy đây đều là những trải nghiệm rất thú vị và bổ ích. Em mong sao có thêm nhiều hoạt động như thế này nữa để chúng em được tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam”.

Đinh Khánh Linh – Trưởng ban tổ chức của Windchimes Project bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng lan tỏa dự án này đến nhiều trường tiểu học hơn trên địa bàn Hà Nội và rộng hơn là đến người dân ở mọi lứa tuổi”.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài

Exit mobile version