BÌNH NGUYÊN theo NY times

Giải Sách quốc gia Mĩ năm 2017 đã vinh danh 4 tác giả ở các hạng mục Tiểu thuyết, Tác phẩm phi hư cấu, Thơ và Văn học trẻ.

Giải thưởng ở hạng mục Tiểu thuyết thuộc về Jesmyn Ward với cuốn Sing, Unburied, Sing (Tạm dịch: Tiếng hát không thể chôn vùi). Đây là lần thứ hai cô nhận được giải này (năm 2011, Jesmyn Ward từng giành giải cũng ở hạng mục Tiểu thuyết với cuốn Salvage the). Sing, Unburied, Singcó nội dung xoay quay cuộc sống đầy biến động của một gia đình bên bờ sông Mississippi. Tuy cốt truyện đơn giản nhưng chứa đựng tình yêu thương giữa con người với con người, khiến tác phẩm chạm đến trái tim người đọc.

Ở hạng mục Tác phẩm phi hư cấu giải thưởng được trao cho nhà báo Masha Gessen với tác phẩm The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia (tạm dịch: Lịch sử là tương lai: Nước Nga phục hồi như thế nào?). Tác phẩm như tên gọi của nó đã cho người đọc thấy lịch sử xã hội nước Nga kể từ khi đổi mới và các sự kiện gần đây trên nước Nga đã tác động thế nào đến tư tưởng và cuộc sống của công dân nước này. The Future Is History giống như một lời cảnh báo của Masha Gessen về tương lai của nước Nga nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Những tác phẩm được trao giải ở các hạng mục

Giải thưởng ở hạng mục Thơ được trao cho nhà thơ Frank Bidart với tập thơ Half-light: Collected Poems 1965-2016 (tạm dịch: Một nửa ánh sáng: Tuyển chọn thơ giai đoạn 1965-2016).  Ông đã từng được đề cử 3 lần cho giải Pulitzer và một lần đề cử giải Sách quốc gia Mĩ. Tập thơ này như tiếng nói của con người trong những thời khắc tăm tối nhất của cuộc sống. Nó khám phá bản thể sâu kín của mỗi con người, đem lại những cảm xúc lẫn lộn vừa say mê vừa kinh ngạc, vừa hấp dẫn vừa đáng sợ cho những ai lần đầu đọc thơ ông.

Giải thưởng ở hạng mục Văn học trẻ vinh danh tác phẩm Far From the Tree (tạm dịch: Phía xa cái cây) của Robin Benway. Đây là lần đầu tiên cuốn sách được đề cử và chiến thắng giải Sách quốc gia Mĩ. Tác phẩm là hành trình tìm kiếm hạnh phúc của ba đứa trẻ được nhận nuôi và tình cờ gặp được nhau vào đúng thời khắc quan trọng nhất. Tác phẩm gợi cảm giác gần gũi cho người đọc, với lời văn tinh tế, nhẹ nhàng nhắc nhớ chúng ta biết yêu quý và trân trọng hơn về gia đình của mình.

Giải Sách quốc gia Mĩ là giải thưởng trao hàng năm cho các tác phẩm xuất sắc của công dân nước này. Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết nhận được $1000, kèm theo huân chương của Quỹ Sách quốc gia. Những người chiến thắng sẽ nhận số tiền thưởng $10.000 (tương đương 227 triệu đồng).

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài