HIÊN NGỌC theo Livres Hebdo

Giải Femina 2017 thuộc về tác phẩm La Serpe (tạm dịch: Con dao quắm) của Philippe Jaenada với 5 trên 6 phiếu bầu chọn của ban giám khảo.


Philippe Jaenada-người thắng giải Femina

La Serpe kể về quá trình của Henri Girard bị buộc giết cha, dì và người ở vào năm 1941 tại tòa lâu đài gần Périgueux của họ. Ông bị bỏ tù suốt mười chín cháng. Sau này, một đoàn luật sư tài giỏi đã bào chữa giúp Henri được xử trắng án. Ông tiêu tán hết tài sản của gia đình để lại và đi lưu vong tại Mĩ Latinh, sau đó trở về Pháp và trở thành một người viết tác phẩm Le salaire de la peur (tạm dịch: Thù lao của nỗi sợ) với bút danh Georges Arnaud.

Nhà phê bình Olivier Mony nhận xét về tác giả trên tờ Livres Hebdo số 1136 “Luôn khai thác câu chuyện từ những ám ảnh của bản thân, Jaenada là một trong những nhà văn đáng giá nhất của chúng ta”.

Giải Femina cho tác phẩm nước ngoài đã vinh danh John Edgar Wideman với tác phẩm Ecrire pour sauver une vie, le dossier Louis Till (tạm dịch: Viết để cứu lấy cuộc đời, Hồ sơ của Louis Till) được dịch từ tiếng Anh bởi Catherine Richard-Mas. John Edgar Wideman đã nhận được 5 phiếu bầu, hơn hẳn 4 phiếu của Paolo Cognetti và tác phẩm Les Huit Montagnes (tạm dịch: Tám ngọn núi) dịch từ tiếng Ý bởi Anita Rochedy.


John Edgar Wideman thắng giải Femina ngoại văn

Tác phẩm là một câu chuyện đan xen giữa hiện thực, giả tưởng và tự truyện. Bối cảnh là năm 1955, một thiếu niên người Mĩ gốc Phi tên là Emmet Till bị buộc tội huýt sáo một người phụ nữ da trắng. Cậu bé bị bắt cóc và sát hại một cách tàn bạo. Cậu bị coi là giống bố của mình, người đã chết vì bị hãm hiếp vào năm 1945 và bồi thẩm đoàn đã tuyên bố vô tội cho những kẻ giết ông. Tác giả thuật lại những nghiên cứu của mình về vụ việc trên và kể lại cuộc đời của chàng trai trẻ.


Jean-Luc Coatalem

Giải Femina Essai cho tác phẩm chính luận thuộc về Jean-Luc Coatalem cho tác phẩm Mes pas vont ailleurs (tạm dịch: Bước chân đi xa). Jean-Luc Coatalem dành chiến thắng áp đảo với 6 phiếu so với các ứng cử viên khác. Nhà văn thuật lại về cuộc đời mình, những kỉ niệm, hành trình, những tác phẩm của bản thân và đề đến mối liên hệ của ông với Victor Segalen, người đã có những chuyến du lịch và tác phẩm gây tiếng vang cho cuộc đời ông.

Giải Femina là một giải thưởng văn học Pháp được thành lập năm 1904 bởi 22 nữ cộng sự viên của tạp chí La Vie heureuse và tạp chí Femina. Giải được trao hàng năm vào ngày thứ tư đầu tiên của tháng 11 ở khách sạn Crillon, Paris, cho tác phẩm văn xuôi viết bằng tiếng Pháp, không phân biệt tác giả nam hay nữ. Từ năm 1985, có thêm Giải Femina ngoại văn (Prix Femina étranger) cho người nước ngoài và từ năm 1999 đặt thêm Giải Femina chính luận cho tác phẩm đầu tay (Prix Femina essai).

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài