17 truyện ngắn với vài cái tựa có thể gây chút tò mò: Vừa chạy vừa ngửa cổ nhìn trời, Người đàn ông với cái đuôi hình thuổng, Một cuộc tình kỳ lạ…

nh: Nhã Linh

Nhưng ngay cả những cái tựa ấy cũng chẳng có gì quá đặc biệt nếu tập sách này không đích thực là một bộ sưu tập thú vị về các câu chuyện tình yêu.

Chuyện chị Hường sống đơn thân trong xóm nghèo, nhận nuôi hai đứa trẻ nhỏ xíu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chữ nghĩa cứ đi từ trang này sang trang kia hết hơn phân nửa truyện mà chẳng thấy tình yêu ở đâu.

Hóa ra, đùng một cái ở mấy trang cuối tác giả mới cho lộ ra mối tình âm thầm. Và người viết chỉ dành vài chục dòng cho sự bày tỏ tình yêu ngộ nghĩnh của người đàn ông và cách đón nhận chân chất của người đàn bà, nhưng đủ cho người đọc bật cười trong rưng rưng cảm động (Chuyện ở xóm)…

Chuyện tình yêu – hôn nhân thời kinh tế thị trường, tưởng như cái gì cũng mua bán được, tưởng như tình yêu không còn hiện diện nổi nữa trong sự đổi chác, hóa ra lại phức tạp đến mức dẫn đến tan nát hôn nhân, thậm chí dẫn đến cái chết (Vực thẳm).

Nhưng băng qua những cay nghiệt, những hời hợt, những cái bẫy giăng ra của cuộc sống đô thị thời hiện đại mới thoát ra từ nông thôn ngày hôm qua, vẫn đọng lại trong người đọc cuộc kiếm tìm tình yêu không dứt, đầy hoang mang và khắc khoải của những người đàn bà và đàn ông tin rằng trên đời này luôn có một người nào đó là của riêng mình, để mình tin cậy dựa vào mà sống (Và tháng ngày trôi đi).

Nổi tiếng với những bài thơ tình, nên truyện ngắn với Phạm Thị Ngọc Liên cũng là một cách nối dài những cảm xúc tình yêu chưa bao giờ vơi cạn. Và tháng ngày trôi đi (NXB Trẻ) chính là lời thủ thỉ ấy, đa tình mà cũng đa đoan…

Theo Nguyễn Thế Thanh – Tuổi trẻ online

Exit mobile version