“Mẹ nói đúng đấy, cầu vồng hạnh phúc ai muốn cũng có thể bước lên. Nhưng nó rất dễ trượt chân, mà nếu trượt chân thì sẽ bị rơi xuống địa ngục. Nơi ấy nỗi đau đớn tủi hờn, cô đơn xô vào ta cắn xé thật đáng sợ hơn cả chó ngao”

Những tiêu đề nhiều chữ trong các tác phẩm văn chương thường không gây nhiều sự chú ý đối với tôi, một độc giả chỉ hứng thú với những gì ngắn gọn, không quá tốn công sức để tìm hiểu – những thứ vừa vặn chen vào cuộc sống bận rộn không một kẽ hở của tôi. Vậy mà giữa lúc bị quăng quật vào đủ thể loại hỗn loạn của cuộc đời nhất thì cuốn sách nhỏ bé này lại trấn an tôi bằng những câu chuyện đời thường nhất. Những mảnh khuất nhiệm màu của cuộc sống được Nguyễn Thị Vân Anh hé lộ trong Viên kim cương bị bỏ rơi, những điều mà có lẽ sẽ mãi nằm ngoài tâm trí nếu tôi cứ chỉ đá mắt qua những tác phẩm “mì ăn liền” ngoài kia.

Gói gọn trong 12 truyện ngắn là thế giới người đan xen nhau, mỗi người một cuộc sống riêng, một nỗi niềm riêng, một tâm sự riêng. Họ va vào nhau qua những biến cố cuộc đời, có người hạnh phúc, có người đau khổ. Nhưng Nguyễn Thị Vân Anh không dừng lại ở đó, nhà văn tỉ mẩn bóc tách từng lớp vỏ của cuộc đời, để rồi phía sau một gia đình hạnh phúc là nỗi đau thầm kín không thể sẻ chia và phía sau một số phận khốn khổ là tia ấm áp về tình người. Viên kim cương bị bỏ rơi là như thế, khai quật lên những góc đời không ai lường trước, những mảnh ghép cuộc sống bị bỏ quên trong thế giới người xô bồ.

 

Sách dày 148 trang, khổ 13×20,5

Công ty Văn hóa và Dịch vụ Thiên Đức liên kết NXB Hội Nhà văn, quý 3 – 2015

Giá bìa: 42.000đ

Bìa: Họa sĩ:Văn Sáng

Minh Anh

Exit mobile version