Hôm qua 7/12, tại 60A Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM đã diễn ra buổi trao giải hai cuộc thi viết do tuyển tập văn chương Áo trắng tổ chức. Có thể nói, Áo trắng là tuyển tập văn chương duy nhất đã tạo ra sân chơi văn chương thuần chất dành cho các bạn trẻ.

Cuộc thi viết thứ nhất mang tên Kẹo bạc hà cho tình đầu dành cho các cây bút trẻ sáng tác truyện ngắn. Cuộc thi thứ hai gồm các tùy bút và mẩu chuyện mang tên Hạt giống tâm hồn. Xét trên mặt bằng chung hiện nay, cả hai cuộc thi này có lẽ quá hiếm hoi dành cho các bạn trẻ yêu văn chương.

Lâu nay, cứ ngỡ tình yêu văn chương của người trẻ đã phai nhạt dần, nhưng hai cuộc thi này của Áo trắng đã cho ra kết quả ngược lại. Dù giải thưởng chỉ mang tính khích lệ, song những tác giả trẻ đoạt giải đã không ngại đường xa từ các tỉnh, thành tề tựu đông đủ vừa để nhận giải, vừa để gặp gỡ bạn viết.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức chúc mừng các tác giả trẻ đoạt giải

Được biết, cũng như nhiều ấn phẩm in giấy khác, Áo trắng sau hơn 20 năm ra đời dưới sự chăm sóc của nhà văn Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Đông Thức, Lê Minh Quốc… đang gặp khủng hoảng. Tuy nhiên, đơn vị cấp phép ấn hành Áo trắng là NXB Trẻ vẫn quyết tâm duy trì ấn phẩm này. Thay vì mỗi tháng in hai kỳ sẽ in còn một kỳ với những sáng tác thuần chất văn chương. Đây chính là tin vui của những người thích viết trên tuyển tập này nhận được vào sáng qua. Bởi, từ “lò Áo trắng” đã sản sinh ra nhiều cây bút trong lĩnh vực báo chí và văn học.

Kết quả cuộc thi Kẹo bạc hà cho tình đầu đã phát hiện được nhiều tác giả mới, như: giải Nhất thuộc về tác phẩm Giữa mùa trăng (Khánh Liên, Ninh Thuận), giải Nhì Vĩnh biệt thú bông (Đỗ An, TP.HCM) và Như cơn gió thoảng (Nguyễn Thị Thanh Bình, TP.HCM) cùng 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Cuộc thi tùy bút và những mẩu chuyện Hạt giống tâm hồn, giải Nhất thuộc về Trần Quang Hưng (Quy Nhơn) với tác phẩm Ông sáu Kéo, hai giải Nhì dành cho Cuống rốn – Hải Đăng (Phú Yên) và Người đạp xe đạp – Trần Đức Hiển (Hà Nội)…

Hy vọng Áo trắng sẽ còn nhiều cuộc thi như thế và còn tiếp tục duy trì lâu dài, để những người trẻ yêu văn học còn có sân chơi của mình.

Thanh Kiều

TT&VH