The Underground Railroad, cuốn sách về chế độ nô lệ ở Mĩ của nhà văn Colson Whitehead (Mĩ) vừa giành giải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất nước Anh.

The Underground Railroad (tạm dịch: Đường ngầm) từng nhận được giải Pulitzer 2017 và giải thưởng Sách quốc gia Mĩ. Vừa qua, tác phẩm cũng có tên trong danh sách đề cử cho giải Man Booker 2017. Giải thưởng Arthur C Clarke lần thứ 31 trao cho cuốn sách này bởi “sức lay động dữ dội” mà cuốn sách mang lại.

Bìa cuốn The Underground Railroad


The Underground Railroad
kể lại câu chuyện phi thường và tái hiện một lịch sử khác về chế độ nô lệ ở Mĩ. Đó là cuộc sống trong hệ thống đường sắt ngầm – nơi đó tập hợp những ngôi nhà và những tuyến đường an toàn cho phép các nô lệ ở miền Nam tìm đường đến những vùng đất tự do về miền Bắc. Tiểu thuyết của Colson Whitehead “xây dựng” mạng lưới này như là một hệ thống đường sắc thực sự và theo dấu chân một người người nô lệ đã tìm cách trốn thoát khỏi một trang trại trồng bông ở Georgia.

Nhà văn Colson Whitehead

 

Andrew M Butler – trưởng ban giám khảo cho biết: “Cuốn tiểu thuyết đã xoáy sâu vào thói vô nhân đạo trong đời sống và khả năng chống chọi nghịch cảnh mạnh mẽ của con người. Từ đó nâng cao thêm khả năng của dòng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng bởi chúng cũng có thể tạo nên những ẩn dụ văn học”.

Giải thưởng Arthur C. Clarke được đặt tên theo tác giả người Anh, Arthur C. Clarke, được thành lập vào năm 1987 trao cho tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất lần đầu tiên xuất bản ở Anh mỗi năm. Trong 31 năm, đã có 119 tác giả có tiểu thuyết được đề cử và 26 tác giả được giải, có những tác giả như China Miéville đã đoạt giải 3 lần, Pat Cadigan và Geoff Ryman 2 lần,…

THỦY HIỀN theo The Guardian
Nguồn: Văn nghệ Quân đội

Phạm Thuý Quỳnh đưa bài

Exit mobile version