Vào chiều ngày 29.7, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình đã có buổi ra mắt, giao lưu về tập sách Những cánh cửa đều mở do NXB Trẻ ấn hành của nhà văn trẻ Tiểu Quyên (Uỷ viên Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP.HCM).

Đây là tác phẩm thứ 6 và là tập tạp văn thứ 2 của Tiểu Quyên, sau Nửa đêm nằm nhớ (2016), mà theo chia sẻ của tác giả: “Cuốn sách này, cũng là ước vọng muốn trao truyền đi một phần năng lượng tích cực trong phần đời nhỏ bé của mình”.

Tác phẩm gồm ba phần: Bay, Mộng và thực, Về quê. Mỗi phần là những cảm xúc khác biệt. Nếu Bay là câu chuyện trải dài những cung đường trong và ngoài nước, thì Mộng và thực là chiêm nghiệm trước những vấn đề của cuộc sống hiện đại. Trong khi đó, Về quê lại gieo vào lòng người đọc những cảm xúc sâu thẳm, những khơi gợi về dấu yêu xưa trong lòng mỗi người cùng những thông điệp giản dị mà ấm áp về bình yên, hạnh phúc.

Nhà văn trẻ Tiểu Quyên với tập sách Những cánh cửa đều mở

Các bạn văn trẻ chúc mừng Tiểu Quyên

 

Đọc Những cánh cửa đều mở, bạn đọc thích “vác ba lô lên và đi” sẽ thấy đâu đó đất nước mình trong “vàng ươm sắc hoa vàng”, thấy một Đà Lạt thương nhớ hay gió lộng trên những cung đường ven biển; cũng như cùng chạm tay vào sông ngầm Puerto Princesa, Dạo bước xứ Đài, đến Santorini của Thái Lan, Vó ngựa Bagan hay Phải lòng Hàng Châu, UBein xanh thẳm

 

Rồi trong những chuỗi suy ngẫm miên man về cuộc sống, có khi lại bất ngờ, xúc động với bài viết dành riêng cho chó và mèo. Lắng lòng với Tóc một sợi bạc, Nói với nhau những điều nhỏ bé, Người già của chúng ta, Trong khu vườn cũ…

 

Tình yêu trong tập sách này cũng già dặn, trầm tĩnh và sẻ chia nhiều hơn với bao cung bậc của muôn người: Tình yêu là hoa hồng, Tình yêu là cỏ xanh, Trăm năm ta ru một giấc mộng, Nắm bàn tay nhau, Em, anh và định mệnh…

 

Trên bìa bốn tác phẩm, tác giả viết: “Thời gian cho chúng ta “bốn mùa như gió bốn mùa như mây” chính là để mỗi người biết chọn đúng thời điểm đóng lại những cánh cửa và mở cho mình những cánh cửa khác dẫn lối về bình yên. Thời gian cho chúng ta nhận ra rằng, quyền của mỗi người là được sống hạnh phúc với chính mình. Thời gian cho chúng ta sống và tận hưởng mọi khoảnh khắc của thời gian, của cảm xúc và những câu chuyện đẹp.

 

Vậy nên, khép lại hết nhé những Xuân Hạ Thu Đông đã từng vất vả, đã từng thất bại, mất mát hay thị phi, buồn bã hay đắng cay… Điều còn lại là tình yêu thương và lòng trắc ẩn mà ta có thể dành cho nhau trong mỗi phần đời của chính mình. Chúc cuộc đời chúng ta bình an…”. Tác giả bộc rằng đó cũng chính là thông điệp, tinh thần cốt lõi tác giả muốn gửi đến bạn đọc từ cuốn sách này.

 

Nguồn: Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thuý Quỳnh đưa bài