Nắng về phía ấy, cái tên mơ màng gợi đến cho người ta nhiều liên tưởng, là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả trẻ Trang Neko. Một câu chuyện tình yêu cho những ai đã từng bị phản bội, thất vọng hay đau đớn, nhưng hãy tin hạnh phúc vẫn sẽ đến…

Giọng văn không màu mè, cường điệu hay quá văn hoa, mà nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không hề đơn điệu, Nắng về phía ấy có cốt truyện đủ để người đọc tò mò muốn lật dở, háo hức theo dõi diễn biến tiếp theo.

Chuyện xoay quanh một cô gái trẻ, hiện đại, có tên là Hạ. Trong lúc Hạ đang đau khổ vì biết Tùng, người cô yêu thương là kẻ đã có vợ, thì Hạ gặp Linh trong một tình huống bất ngờ. Những cuộc gặp mặt, đối đầu hài hước và rồi họ có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Dương, cô bạn thân thiết luôn theo dõi và ở bên Hạ bởi chính cô cũng yêu Hạ. Tình tiết có những khúc cao trào và đẩy lên đến đỉnh điểm khi người ta băn khoăn Hạ sẽ chọn Linh, Tùng, hay Dương? Tình yêu hay tình bạn sẽ chiến thắng? Tình yêu cũ cô đã từng tôn thờ và bị lừa dối hay tình yêu mới với những háo hức, bền chặt, Hạ sẽ chọn bên nào?

Một từng trải và một trẻ con, cá tính; một bên nữa là người bạn thân có tình yêu đồng giới âm thầm với Hạ. Đó là sự lựa chọn không dễ dàng. Kịch tính là thế nhưng tác giả Trang Neko không bắt người đọc quá đau đầu, cô mở nút vấn đề đơn giản, nhẹ nhàng.

Là cuốn sách đầu tay của một tác giả trẻ, chưa có danh tiếng, nhưng đọcNắng về phía ấy người ta sẽ “không phải hối hận” như lời đề từ của tác giả. Cách miêu tả nhân vật Hạ và những câu chuyện của giới trẻ “thời @” như những “thước phim ngôn từ” để hiện ra những mảng màu về một giới trẻ hiện đại với câu chuyện tình yêu có thể dễ dàng bắt gặp.

Sự đan xen, mối liên hệ lẫn nhau của Hạ, Linh, Dương, Tùng, làm cho các nhân vật đều có sức sống riêng. Sự chồng chéo trong mối quan hệ của người này với người kia hơi giống chất điện ảnh, không biết có phải vì tác giả là cử nhân của trường Đại học Sân khấu điện ảnh? Xoay quanh nhân vật chính Hạ, Dương lại có mối liên hệ với Linh, Linh lại có mối liên quan đến Tùng… cho thấy tác giả đã có sự sắp đặt và nghiên cứu khá kĩ lưỡng về việc xây dựng tuyến nhân vật. Dụng ý đã rõ ràng, thế nhưng bằng giọng kể chuyện đơn giản, không khiên cưỡng, tác giả đã bộc lộ khả năng dẫn chuyện một cách khéo léo để kể mà như không kể. Người đọc nhận ra sự sắp đặt, nhưng lại đón nhận nó hoàn toàn… tự nhiên.

Cùng “gu” giọng văn trẻ trung, sau Gái già xì tin và Mắt híp và môi cuốn lô, Nắng về phía ấy là một cuốn tiểu thuyết được xuất bản dưới  bản quyền của Nhà sách Bách Việt. Tác giả Nguyễn Thu Thủy nhận xét: “Đơn giản mà không đơn điệu, sắp xếp mà không sắp đặt, dịu dàng mà níu kéo, câu chuyện là cách đưa nắng đến từng trái tim bạn đọc của Trang Neko”.

 

H.Linh

Nguồn: Thethaovanhoa.vn

Exit mobile version