Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2014), Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 792 (đầu tháng 3/2014) mở đầu bằng bài đối thoại giữa đoàn nhà văn Tạp chí với đồng chí Thiếu tướng Lê Thái Ngọc – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xoay quanh chặng đường 55 năm hy sinh, cống hiến và trưởng thành vô cùng vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã đi qua.

Phần Văn xuôi số này là bút ký Thổ Châu, xa và gần của Nguyễn Tiến Vinh, truyện ngắn ngắn Góp quỹ của Phạm Thuận Thành và các truyện ngắn dự thi: Vé xem xiếc của Tống Phú Sa, Đào muộn nở bên thềm rồng của Quan Nam Trường Định và Cánh bướm của tình mẫu tử của Ngô Diệu Hằng.

Vé xem xiếc là truyện ngắn giản dị, tự nhiên nhưng rưng rưng xúc cảm xoay quanh hai mẹ con người đàn bà bán bánh mì dạo. Nghèo đến mức không đủ tiền mua một chiếc vé xem xiếc nhưng họ vô cùng giàu có bởi sở hữu trái tim vị tha, nhân ái, giàu đức hy sinh. Họ vịn tình thương vô bờ giành cho nhau để không gục ngã; người này luôn đau đáu sống vì, sống cho người còn lại.

Đào muộn nở bên thềm rồng là truyện ngắn về đề tài lịch sử, ca ngợi tài ứng biến, mưu lược xuất thần của vua Quang Trung trong quan hệ với ngoại bang.

Cánh bướm của tình mẫu tử là truyện ngắn đầy ám ảnh về số phận tréo ngoe của một cô gái. Gia đình bấy lâu cô cứ tưởng là hoàn hảo bỗng chốc bị xé toạc. Người chăm sóc, dưỡng dục, được cô gọi là bố mẹ hơn hai mươi năm rốt cuộc chỉ là người dưng. Người mà cô tặng một cái tát ngay lần gặp đầu tiên lại chính là bố đẻ…

“Truyện ngắn hay tác giả tự chọn” kỳ này là Nhà khóc dành cho một người của Nguyễn Mỹ Nữ, một tác phẩm cảm động, nhân văn đã từng đạt giải cuộc thi truyện ngắn của Văn nghệ Quân đội.

Phần Văn học nước ngoài giới thiệu truyện ngắn Người ở góc phố hồng của nhà văn Jorge Luis Borges (Argentina).

Phần Thơ số này ưu tiên đăng tải những thi phẩm về biển đảo, mùa xuân, tình yêu, về những không gian lịch sử – văn hóa…

Nhân vật của mục “Văn nghệ Quân đội giới thiệu” kỳ này là nhà thơ Đặng Thị Thanh Liễu.

Phần Bình luận văn nghệ có nhiều bài viết đáng chú ý như Chiến tranh qua cảm thức nữ giới của Lê Thị Hường, Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nghĩ về người lính, viết về người lính của Nguyễn Quốc Trung, Văn Cao một lối thơ riêng của Vũ Nho, Mùa xuân ngắm tượng đài chiến sĩ của Đoàn Trọng Huy…

Mục “Bạn đọc với truyện ngắn dự thi” là những cảm nhận của bạn đọc Châu Ô về tác phẩm Ru giấc ngàn năm của Hữu Phương trên Văn nghệ Quân đội số 785.

Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 792 (đầu tháng 3/2014) dày 120 trang với nhiều phụ bản, minh họa đẹp, dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 05 tháng 3 tới đây. Mời quý vị đón đọc.

Exit mobile version