Mở đầu Văn nghệ Quân đội số 777 cuối tháng 7 năm 2013 là cuộc trò chuyện giữa các nhà văn Quân đội với Trung tướng, Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Hà Minh Thám, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật về truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” của những người lính ngành kỹ thuật.

Phần văn xuôi số này có các truyện ngắn dự thi Bức tranh vẽ dở của Vũ Minh Nguyệt, Hương thôn dã của Nguyễn Thị Kim Hòa, Vòng mụ mị của Thái Bảo…

Qua truyện ngắn Bức tranh vẽ dở tác giả Vũ Minh Nguyệt dẫn dụ người đọc vào câu chuyện của những người lính gác kho đạn, những cái “chết” trẻ còn “xanh” như màu áo cùng sự luân hồi trong tâm tưởng đồng đội qua bức tranh với những đường nét về cái đẹp.

Truyện ngắn Hương thôn dã của Nguyễn Thị Kim Hòa được viết theo khuynh hướng dã sử về nguyên phi Đặng Thị Huệ giai đoạn cuối đời. Bằng giọng văn uyển chuyển, sâu lắng và cách miêu tả kĩ lưỡng, tác giả mang đến cho độc giả sự ám ảnh về nỗi day dứt, giằng xé trong nội tâm nhân vật chính này.

Truyện ngắn Vòng mụ mị của Thái Bảo viết về một mảng hiện thực cuộc sống của người Việt ở nước ngoài, sự trái ngang, éo le của đời sống và sự thiếu bản lĩnh trước cám dỗ đã đẩy con người vào bi kịch.

Thơ số này nổi bật với cảm hứng và đề tài viết về người lính, đặc biệt là những người lính đã hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Phần bình luận văn nghệ là những bài nghiên cứu, đánh giá, bình luận  khá sâu sắc về tình hình và đời sống của văn học nghệ thuật đang diễn ra, đáng chú ý là những bài viết Chuyện kể của người múa cùng Bác Hồ của Phạm Hùng Thoan, Giới hạn của sự đọc và phê bình thơ hôm nay của Lưu Khánh Thơ, Hữu Loan còn một Tục Màu tím hoa sim của Nguyễn Bắc Sơn…

Văn nghệ Quân đội số 777 cuối tháng 7 năm 2013 sẽ ra ngày 20/7/2013.

Exit mobile version