Cuốn tiểu thuyết về cuộc hành trình mới của chàng điệp viên 007 có tên gọi Solo.


Nhà văn William Boyd và diễn viên Daniel Craig (người thủ vai điệp viên 007 – James Bond)

Cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn William Boyd được đặt bối cảnh vào năm 1969. Trong hành trình nới này, chàng điệp viên 45 tuổi sẽ một mình thực hiện nhiệm vụ bí mật. Cuốn tiểu thuyết sẽ được xuất bản vào tháng Chín tới.
Nhà văn William Boyd cho biết, tiêu đề của cuốn tiểu thuyết mới này thực sự phù hợp và thu hút sự chú ý đối với cuốn tiểu thuyết mà ông vừa hoàn thành.
“Trong cuốn tiểu thuyết của tôi, các sự kiện sẽ khiến Bond phải tự mình thực hiện các nhiệm vụ. Đó là các nhiệm vụ không được báo trước và cũng không được sự ủy quyền bởi bất kỳ ai, và anh ta luôn luôn nhận thức được những hậu quả vì sự liều lĩnh của mình. Chuyến đi mới này của Bond sẽ diễn ra ở ba châu lục, nhưng diễn ra chủ yếu ở Châu Phi. Những sự việc xảy ra với Bond ở Châu Phi khiến cho chàng điệp viên phải tự thực hiện nhiệm vụ một mình và chủ động ra tay trước ở Mỹ. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi”.
Vào hôm khai mạc Hội chợ sách Luân Đôn, tại đó ông được bầu chọn trở thành Nhà văn của Ngày, ông cho biết tiêu đề của cuốn tiểu thuyết này rất quan trọng, và ngay khi ông đặt tiêu đề là Solo, ông đã nhìn thấy được tiềm năng của chuyến phiêu lưu mới của Bond.
“Tiêu đề không chỉ phù hợp với nội dung của cuốn tiểu thuyết một cách hoàn hảo, mà đó còn là một từ có sức thuyết phục mạnh mẽ, có thể hiểu được ngay lập tức, hấp dẫn, sinh động…”
Cuốn tiểu thuyết sẽ được xuất bản vào tháng Chín tới nhân kỷ niệm 60 năm xuất bản cuốn tiểu thuyết Casino Royale (Sòng bạc Hoàng gia) của nhà văn Ian Fleming. Đây là chuyến hành trình phiêu lưu đầu tiên của James Bond.

Nhà văn Ian Fleming, cha đẻ của James Bond qua đời năm 1964 ở tuổi 56. Tuy nhiên, thật may mắn, nhân vật James Bond vẫn tồn tại và được viết tiếp bởi các nhà văn Sebastian Faulks, Jeffery Deaver, William Boyd. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nhà văn Ian Fleming vào năm 2008, nhà văn Sebastian Faulksđã xuất bản cuốn Devil May Care (Quỷ sứ cũng phải dè chừng). Và vào năm 2011, nhà văn Jeffery Deaver xuát bản cuốn tiểu thuyết Carte Blanche (Toàn quyền hành động).

Nhà văn William Boyd được biết độc giả đến qua các tác phẩm như Any Human Heart, A Good Man In Africa và cuốn tiểu thuyết mới nhất Waiting For Sunrise. Ông là nhà văn thứ ba được Quỹ di sản Ian Fleming ủy quyền viết tiếp về James Bond.
Vào tháng Mười hai vừa qua, nhà văn Boyd tuyên bố rằng, hình mẫu chàng điệp viên Bond do các nhà làm phim sáng tạo nên không giống như hình mẫu James Bond trong tiểu thuyết màgiống như một nhân vật hoạt hình.
Nhà văn nói với Radio Times: “Trong phim, James Bond giống như nhân vật hoạt hình, trong khi ở tiểu thuyết, anh ta gặp nhiều khó khăn, sắc thái đa dạng và đầy thú vị”.
Cuốn Solo sẽ được nhà xuất bản Jonathan Cape thuộc tập đoàn The Random House Group xuất bản vào ngày 26 tháng Chín tới đây.

GIA LINH (theo Telegraph)