Tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Cuba, người viết tác phẩm “The Mambo Kings Play Songs of  Love”(tạm dịch Các ông vua Mambo chơi nhạc tình yêu ) đã bị nhồi máu cơ tim ở New York.

Oscar Hijuelos, tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Cuba, người viết tác phẩm “The Mambo Kings Play Songs of  Love” đã qua đời ở tuổi 62. Người quản lý Jennifer Lyons cho biết ông bị một cơn đau tim khi đang chơi quần vợt ở Manhattan(New York) vào thứ 7 ngày 12 tháng 10 vừa qua.

“The Mambo Kings Play Songs of  Love” xuất bản năm 1989. Câu chuyện kể về hai anh em người Cuba trên hành trình từ Havana sang New York để bắt đầu một dàn nhạc. Tác phẩm đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất và đoạt giải quốc tế. Sau đó “The Mambo Kings Play Songs of  Love” được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Armand Assante và Antonio Banderas.

Năm 1990, ông giành giải Pulitzer cho thể loại tiểu thuyết- nhà văn Tây Ban Nha đầu tiên có vinh dự này( Oscar Hijuelos mang quốc tịch Mỹ, gốc Cuba nhưng nói tiếng Tây Ban Nha).

Trong cuốn hồi ký năm 2011 “Thoughts Without Cigarettes”(tạm dịch Suy nghĩ nếu không có thuốc lá) ông đã viết về cuộc đấu tranh của mình với cái mác là “nhà văn không dân tộc”. Ngày nay rất ít tác giả người Latinh có tác phẩm được trao giải tương tự.

Hồi nhỏ, trong một chuyến đi với mẹ đến Cuba ông đã bị bệnh thận và phải nằm viện mất một năm. Sau đó ông mất khả năng nói tiếng Tây Ban Nha.

Oscar Hijuelos đã viết đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời ông. Ông chỉ biết mình bị bệnh ở Cuba- nơi mà căn bệnh đã lây truyền khắp vùng đất mà tổ tiên ông đã sống. Mảnh đất ấy là nơi Oscar Hijuelos được yêu thương và là nơi có tiếng nói nghe như tiếng nhạc. Ông cho rằng dịch bệnh xảy ra ở bất cứ nơi nào, trẻ em có thể bị bệnh trong mọi trường hợp. Nhưng theo lời kể của mẹ thì ông đã suýt chết vì một điều gì đó khi đang chữa bệnh.

Một số tiểu thuyết khác của ông phải kể đến: “Our House in the Last World”(tạm dịch Nhà của chúng tôi trong thế giới mới), “Empress of the Splendid Season”(Thời lộng lẫy của nữ hoàng), “Dark Dude”( Công tử bóng đêm), “The Fourteen Sisters of  Emilio Montez O’Brien”( Mười bốn chị em của Emilio Montez O’Brien) và “A Simple Habana Melody”( Một giai điệu Habana đơn giản)  .

P.Linh Theo Theguardian

Exit mobile version