Nước mắt đắng lấy bối câu chuyện diễn ra trong khoảng hai chục năm sau ngày thống nhất hai miền Nam Bắc. Khoảng mươi năm đầu, đất nước còn triền miên trong những khó khăn, đói kém của nền kinh tế bao cấp và mươi năm sau đó, thời kỳ đổi mới đã phát huy tác dụng với nền kinh tế thị trường mà bề nổi rõ nhất là bộ mặt sôi động một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh với lớp ông chủ bà chủ đông đảo mới hình thành kèm theo những hệ lụy vô cùng phức tạp, khó lường.

Chính trong bối cảnh này, các nhân vật của tiểu thuyết lần lượt xuất hiện, hoạt động và bộc lộ cá tính, con người mình thông qua những suy nghĩ, việc làm và những mối quan hệ qua lại chồng chéo rất tự nhiên, rất thực tế. Bắt đầu là những rạn nứt tình cảm vợ chồng dẫn đến phiên tòa xử ly hôn làm tan vỡ một gia đình. Cô giáo Hải Thanh, người mẹ trẻ Hải Thanh, nhân vật chính cuốn tiểu thuyết với ba đứa con nhỏ, bắt đầu những tháng năm chìm nổi, éo le trăm nghìn cay đắng của hoàn cảnh số phận…

 

Thông tin sách:

Tên sách: Nước mắt đắng

Thể loại: Tiểu thuyết

Tác giả: Dương Thiên Lý

Khổ sách: 13 x 20,5 cm

Số trang: 248trang

Trình bày bìa: Nguyễn Anh Vũ

Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết với NXB Văn học, 2013

Exit mobile version