Mưa rừng. Cuốn tiểu thuyết lột tả chân thực cuộc sống của những người công nhân, cán bộ lâm trường từ thời chiến tranh, bao cấp, đến hòa bình, đổi mới. Tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của một chuỗi nhân vật Thành; Thơm; Huệ; Hòa… mối liên kết chằng chéo, đầy biến động, mỗi nhân vật được khắc họa một tính cách riêng, đại diện cho một lớp người. Mà nhân vật chính là Thành, một anh kỹ sư gần như hoàn hảo về nhân cách, có ý chí tiến thủ, sức trẻ và sự sáng tạo, muốn vươn lên làm chủ cuộc sống với khát vọng mãnh liệt. Thành luôn gặp phải những trắc trở, khó khăn do những thế lực bảo thủ hãm hại, nhưng cuối cùng anh đã vượt lên dù đã có lúc bị vùi dập đến mức chỉ còn hai bàn tay trắng, không nhà cửa, vợ con.

Sau lớp vỏ bọc ngôn từ bình dị, thô cứng và quyết liệt bởi những kiếp người trong cuộc đời biến động, Mưa rừng vẫn ánh lên nét đẹp trong sáng, dịu, ấm áp lòng người, khẳng định chân lí của lẽ phải, về sự khát khao về cái chân thiện mĩ của cuộc đời.

Thông tin sách:

Tên sách: Mưa rừng

Thể loại: Tiểu thuyết

Tác giả: Nguyễn Văn Hoan

Khổ sách: 13 x 20,5 cm

Số trang: 326 trang

Trình bày bìa: Nguyễn Anh Vũ

Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết với NXB Văn học, 2013