Cát nơi đảo xa cuốn tiểu thuyết xoay quanh số phận gia tộc Lý Vân với những thăng trầm biến cố theo chiều dài lịch sử. Vẫn với lối viết sở trường chất cổ điển vừa đủ, chất lãng mạn vừa đủ. Nếu ai đã từng đọc Sơn nữ Tam Trĩ Nguyên sẽ thấy tác giả Trần Ngọc Dương đã định hình được cho mình một phong cách sáng tác.

Cuốn tiểu thuyết được chia thành 10 chương: Ước mơ; Vũ điệu tình yêu; Long Vân Động; Kiếp nạn; Người ở lại; Đảo cát Vàng; Khúc nhạc rồng bay; Quê mới; Lời nguyện cầu; Hải Đội.

Các nhân vật: Lý Vân Sơn; Lý Long Tường; Lý Vân Hoa; ChiSa… được khắc họa sắc sảo, mối tình của họ cũng được nâng lên hòa quyện vào với tinh thần thời đại, mang đậm sắc thái cốt cách con người Việt.

Cát nơi đảo xa của Trần Ngọc Dương vạm vỡ với chất liệu cổ sử, có chỗ hơi tham lam khi truyền tải dữ liệu, sự hiểu biết của mình về miền đất, phong tục tập quán bản địa. Nhưng cuốn tiểu thuyết vẫn hoàn thành được cái ý đồ của tác giả khá tế nhị, khiến độc giả phải suy nghĩ và trăn trở.

“Sở dĩ ta cho xếp hàng chữ Đảo cát Vàng này, chỉ vì một điều đơn giản. Chúng ta là những cư dân Đại Việt đã đặt tên cho đảo. Là những người đã có mặt ở đây và sống rất tốt trên hòn đảo này. Sẽ không có một ai, và cũng chẳng có một điều gì khuất phục nổi những con người như chúng ta”.

Thông tin sách:

Tên sách: Cát nơi đảo xa

Thể loại: Tiểu thuyết

Tác giả: Trần Ngọc Dương

Khổ sách: 13x 20,5 cm

Số trang: 202 trang

Trình bày bìa: Nguyễn Anh Vũ

Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết với NXB Hội Nhà văn, 2014