Có thể nói Trần Ngọc Dương là một tác giả có phong cách viết truyện ấn tượng và giữ được phong độ ổn định. Nếu ai đã từng đọc văn Trần Ngọc Dương thì không thể quên được sự ám ảnh trong Người canh giữ giấc mơ; Vòng xoay ngân hà; cuốn tiểu thuyết mang đậm tính chất sử Sơn nữ Tam Trĩ Nguyên và đặc biệt là tập truyện ngắn giàu tính hiện thực Nghìn con chim hạc mới xuất bản gần đây nhất… Tác giả đi theo lối viết truyền thống nhưng biết cách làm mới văn mình bằng những chi tiết đắt. Điều đáng ghi nhận là tác giả đã biết cách chuyển từ “chuyện” sang “truyện”, văn của Trần Ngọc Dương ăm ắp chất liệu hiện thực cuộc sống, giàu trải nghiệm và tính nhân đạo.

Nghìn con chim hạc là tập truyện ngắn khá dầy dặn của tác giả gồm 19 truyện ngắn viết về những đề tài khác nhau nhưng đều hướng đến giá trị nhân bản sâu sắc, những kiếp người éo le cần được cảm thông. Với những Cô gái Hmông có mái tóc vàng; Nghìn con chim hạc; Người lên đồng không cần hương; Biển động; Nơi giam giữ linh hồn… đầy khắc khoải, đau xót. Chiêm nghiệm, sâu sắc và bí ẩn với Phiên tòa Thị Màu; Đạo tình yêu; Con hổ đeo khuyên tai; Tôi và người Mỹ ấy…

Thông tin sách:

Tên sách: Nghìn con chim hạc

Thể loại: Tập truyện ngắn

Tác giả: Trần Ngọc Dương

Khổ sách: 13 x 20,5 cm

Số trang: 275 trang

Trình bày bìa: Nguyễn Anh Vũ

Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết với NXB Văn học, 2013

Exit mobile version