Truyện ngụ ngôn của Ê-dốp được dịch giả Thái Bá Tân “thơ hóa”, họa sĩ Tạ Huy Long vẽ tranh minh họa.

Ngụ ngôn Ê-dốp là các mẩu chuyện do nhà văn Hy Lạp cổ đại cùng tên sáng tác. Một số truyện nổi tiếng được yêu thích như: Thỏ và rùa, Con cáo và chùm nho, Con lừa và cái bóng của nóCác tác phẩm được truyền miệng và sưu tập qua nhiều thế kỷ, bằng nhiều ngôn ngữ trên toàn thế giới. Trong truyện, động vật có tính cách, suy nghĩ và nói chuyện như con người.

Sách “Ngụ ngôn Ê – dốp bằng thơ”.

Cuốn Ngụ ngôn Ê-dốp bằng thơ của Thái Bá Tân có cách kể và hình thức mới. Sách gồm 42 mẩu chuyện được dịch giả chuyển thể sang giọng thơ súc tích và hài hước, khiến tác phẩm trở nên giàu nhạc tính và dễ đi vào lòng người.

Ngụ ngôn Ê-dốp vốn ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa và có khả năng quyến rũ độc giả mọi lứa tuổi. Với trẻ nhỏ, đó là thế giới kỳ thú của muôn vật, là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng dí dỏm đầu đời. Với người lớn, đó là bài học xử thế mà càng trải đời, mỗi người càng thêm thấm thía.

Họa sĩ Tạ Huy Long minh họa cuốn sách bằng nhiều tâm huyết và đam mê. Tác giả không sử dụng hình ảnh người và vật trực tả như trong các ấn bản ngụ ngôn trên toàn thế giới. Những con chó, con bò, thỏ, lừa… được Việt hóa dưới ngòi bút của anh. Bởi thế Ngụ ngôn Ê-dốp bằng thơ mang tới không khí vừa gần gũi, thân quen, vừa kỳ ảo, siêu thực.

Một trang trong sách.

Thái Bá Tân (sinh năm 1950) là một dịch giả, nhà văn, nhà thơ. Ông là Phó chủ tịch Hội đồng Văn học Nước ngoài, thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Thái Bá Tân đã xuất bản khoảng 70 đầu sách, gồm tác phẩm dịch, truyện ngắn và thơ sáng tác. Trên trang cá nhân, ông thường đăng tải các bài thơ năm chữ do ông sáng tác với đề tài là những bài học, câu chuyện xúc động trong cuộc sống.

Tạ Huy Long sinh năm 1974, được coi là một trong những họa sĩ truyện tranh hàng đầu Việt Nam hiện nay. Anh là tác giả của các tác phẩm nhưCửa sổ, Ngày xưa có một con nghê, Sự tích chú Cuội cung trăng…, minh họa cho bản Dế mèn phiêu lưu ký, vẽ bộ truyện Lịch sử Việt Nam, Lịch sử nước Việt bằng tranh, Lá cờ thêu sáu chữ vàng...

Theo Y Nguyên (Vnexpress)

Exit mobile version