Tối hôm qua (14/10), giải Man Booker 2014 đã công bố người chiến thắng là nhà văn người Úc, Richard Flanagan với cuốn tiểu thuyết The Narrow Road to the Deep North.

 

Richard Flanagan với cuốn tiểu thuyết The Narrow Road to the Deep North. Ảnh: AP

Cuốn tiểu thuyết The Narrow Road to the Deep North là câu chuyện cảm động về một tù nhân chiến tranh Nhật Bản, người đó chính là cha tác giả.

Ads by Best OffersדCon đường sắt chết” hay còn gọi là “Con đường Tử thần” là tuyến đường sắt Thái Lan – Miễn Điện xây dựng những năm 1940. Chỉ trong một năm 1942-1943, có khoảng 200.000 tù binh lao động thiệt mạng vì xây dựng tuyến đường này. Nhà văn cho biết, số người chết trong dự án còn lớn hơn rất nhiều so với số người thiệt mạng trong trận Hiroshima của Nhật và số từ trong cuốn tiểu thuyết của ông.

Richard Flanagan viết cuốn tiểu thuyết trên hòn đảo Tasmania gần quê hương ông khi cha mình 98 tuổi – những ngày tháng cận kề của cái chết. Ông nói đây là cuốn tiểu thuyết bằng bất kỳ giá nào cũng phải hoàn thành trước chi cha ông qua đời. Ông đã dành 12 năm để viết câu chuyện và xóa sạch 5 bản thảo trong máy tính vì hoàn toàn thất vọng về nó.

Nói về cuốn sách, giám khảo đánh giá đây là “cuốn tiểu thuyết tuyệt vời về tình yêu và chiến tranh, một tác phẩm thực sự nổi bật”.

AC Grayling, chủ tịch hội đồng giám khảo cũng nói thêm: “Đây là cuốn sách ca ngợi con người một cách sâu sắc và thông minh. Đó không chỉ là câu chuyện về chiến tranh thế giới thứ hai, mà còn là câu chuyện về con người, kinh nghiệm và các mối quan hệ của họ. Điều thú vị là cuốn tiểu thuyết mang rất nhiều sắc thái, như thể là câu chuyện của tất cả nạn nhân trên tuyến đường sắt Thái Lan – Miễn Điện”.

Sau khi công bố người chiến thắng, tờ Telegraph của Anh miêu tả The Narrow Road to the Deep North là câu chuyện “duyên dáng và bất ngờ”. Richard Flanagan đã chiến thắng ba nhà văn người Anh, hai nhà văn người Mỹ với số tiền thưởng 50.000 bảng (gần 1,7 tỷ VNĐ) một cách xứng đáng.

Giải Man Booker là giải thưởng trao hàng năm cho cuốn tiểu thuyết dài và hay nhất viết bằng tiếng Anh và xuất bản tại Anh. Người chiến thắng giải thưởng sẽ nhận số tiền thưởng không lớn nhưng đảm bảo số lượng sách bán ra sẽ tăng lên nhanh chóng.  Man Booker trước kia chỉ dành cho tác giả nằm trong Khối thịnh vượng chung, nhưng đến nay giải thưởng đã mở rộng ra trên toàn thế giới.

Người chiến thắng Man Booker năm ngoái là nữ tiểu thuyết gia trẻ Eleanor Catton với cuốn The Luminaries (tạm dịch: Những ngôi sao rực rỡ).

ĐÌNH PHƯƠNG theo Telegraph

Exit mobile version