Trên đỉnh núi Tô Châu (thị xã biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) có một số bộ phận thuộc Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) chốt giữ, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là điểm cao nhất trong khu vực, có thể quan sát cả một vùng biển, vùng trời rộng lớn. Mặc dù cuộc sống, sinh hoạt vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng với ý chí tự lực, tự cường, những người lính nơi đây luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…


Vào mùa khô, nước sinh hoạt luôn khan hiếm nên hàng ngày, các bộ phận làm nhiệm vụ trên đỉnh núi phải luân phiên xuống đơn vị dưới chân núi lấy nước.


Những can đựng nước được cho vào ba lô để thuận tiện mang vác.

Đường lên núi rất khó đi, nhiều đoạn dốc dựng thẳng đứng như thách thức đôi chân người lính.


Dừng chân giải lao nơi lưng chừng núi, những câu chuyện vui của lính trẻ lúc nào cũng rôm rả, xua tan bao nỗi mệt nhọc.


Bồn dự trữ nước trên chốt trực, lúc nào cũng như thiếu hụt.


Vì khan hiếm nên nước chỉ được ưu tiên sử dụng cho nấu ăn, đánh răng, rửa mặt… còn tắm giặt thì các chiến sĩ lại phải xuống núi.


Tuy cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng trật tự nội vụ của lính bao giờ cũng gọn gàng, ngăn nắp.


Một bộ phận thuộc Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 330 đang làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên đỉnh núi Tô Châu.


Trong cái nắng, cái gió của mùa khô biên giới, những người lính trẻ đã trở nên rắn rỏi hơn, thuần thục mọi thao tác sử dụng vũ khí trang bị.


Có một chuyện khó tin là trên chốt trực, bao nhiêu ti vi mang lên đều bị hư hỏng do ảnh hưởng của sấm sét. Vì thế, báo chí chính là “món ăn tinh thần” hàng ngày không thể thiếu của lính.


Thị xã biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang nhìn từ đỉnh núi Đại Tô Châu.

 

Nguồn: Vanvn.net


Exit mobile version