“ Khi mình đi qua nhau” và “ Những cánh đồng cổ tích” là hai tập thơ được Alpha Books và NXB Văn Học in ấn phát hành cùng lúc vào 05/2015. Hai tập thơ đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo bạn đọc. PV TVVHĐ đã có 1 buổi trò chuyện với tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh

Tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh

PV: Tập thơ “ Chúng mình có thể bắt đầu không ?” vừa ra mắt dịp Noel 2014 của chị bán rất chạy. Lý do gì khiến chị vội vã ra tiếp hai tập thơ mới trong một thời gian rất ngắn ?

PTNT : Sau tập thơ “ Chúng mình có thể bắt đầu không ?” thì có rất nhiều đơn vị xuất bản liên hệ với tôi đề nghị in ấn và phát hành khi tôi có bản thảo thơ mới. Alpha Books ngoài việc đề nghị in tập thơ tình thì họ muốn có một tập thơ cho thiếu nhi vào dịp 1.6. Đây cũng là một ý tưởng mà tôi ấp ủ từ lâu. Vì vậy chúng tôi cùng bắt tay xây dựng ý tưởng , tôi hoàn thành gấp bản thảo,  họa sỹ vẽ minh họa.

PV: Chị được biết đến như một kỷ lục gia vì sự viết nhiều, viết khỏe và hoàn thành bản thảo trong một quảng thời gian rất ngắn. Vậy hai tập thơ này chị đã viết trong bao lâu?

Cả hai tập thơ từ lúc bắt đầu có ý tưởng cho tới khi sách ra khỏi nhà in chỉ chưa đầy 1 tháng. Tập thơ “Khi mình đi qua nhau” thì tôi vừa viết mới vừa sử dụng những bài tôi đã đăng trên trang FB cá nhân. Riêng tập “Những cánh đồng cổ tích” tôi viết mới hoàn toàn chỉ trong 5 ngày. Cứ viết được bài nào là lại gửi sang cho họa sỹ của Alpha Books thiết kế mỹ thuật cho bài đó để kịp tiến độ. Chúng tôi cùng làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và tình cảm dành cho trẻ nhỏ. Đây là một kỷ lục sáng tác của tôi .

PV : Điều gì khiến chị có thể viết được nhiều và nhanh như vậy?

PTNT: Khi tôi viết, tôi giống như bị nhập đồng. Cảm xúc đến bất chợt và tôi cứ cặm cụi viết quên ăn quên ngủ. Lúc hoàn thành bản thảo là lúc tôi cảm thấy sung sướng lắm, nhưng cũng là lúc tôi lăn ra ốm luôn.

PV: Vì sao chị lại quyết định xuất bản sách cho thiếu nhi ?

PTNT : Hồi nhỏ tôi rất thích thơ, tôi thuộc rất nhiều bài thơ cho trẻ con của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Bây giờ khi có khă năng viết, tôi muốn thử sức mình trong thể loại thơ thiếu nhi. Tôi cũng muốn có một món quà dành cho các em nhỏ nhân dịp 1.6 sắp đến.

PV: Dường như thể loại nào chị cũng đã viết, sắp tới chị có dự định gì không?

PTNT: “Những cánh đồng cổ tích” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các ông bố bà mẹ và các em nhỏ. Đối với tôi đó là động lực vô cùng lớn để tiếp tục sáng tác cho thiếu nhi. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục viết sách cho trẻ con.

Phạm Thị Ngọc Thanh SN1984 tại Yên Bái. Hiện đang là giảng viên Tin Học tại Hà Nội. Sách đã xuất bản : Trổ bông ( Thơ) , Hình hài của gió ( Tản văn) , Ba bước tới mặt trời ( Tiểu thuyết) . Chúng mình có thể bắt đầu không? (Thơ) , Khi mình đi qua nhau( Thơ) , Những cánh đồng cổ tích ( Thơ thiếu nhi)

PV