Sáng 11/12/2013, NXB Kim Đồng đã tổ chức lễ tưởng niệm một năm ngày mất của nhà văn Thy Ngọc tại chi nhánh phía Nam (TP. Hồ Chí Minh). Cũng tại buổi lễ này, NXB Kim Đồng đã kí kết hợp đồng ưu tiên xuất bản với đại diện gia đình nhà văn Thy Ngọc và tác giả Phan Hồn Nhiên.

Nhà thơ Cao Xuân Sơn (người đứng) phát biểu khai mạc lễ tưởng niệm nhà văn Thy Ngọc

Mở đầu buổi lễ, nhà thơ Cao Xuân Sơn – Giám đốc chi nhánh phía Nam NXB Kim Đồng điểm lại các hoạt động văn học nghệ thuật của nhà văn – họa sĩ Thy Ngọc, bắt đầu từ thời tiền chiến 1930 – 1945 cho tới những năm đầu thế kỉ 21. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò thành viên sáng lập Hội Nhà văn việt Nam, sáng lập NXB Kim Đồng của Thy Ngọc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ kỷ niệm về nhà văn Thy Ngọc, đó là ông không thích băng ngang đường. Do đó, thời gian làm ở báo Khăn Quàng Đỏ, ông chỉ luôn đi đường bên phải. Và quãng đường từ Nguyễn Đình Chiểu sang Phạm Ngọc Thạch của ông luôn dài hơn nhiều với lộ trình Cách mạng tháng Tám – Điện Biên Phủ – Hai Bà Trưng – Võ Văn Tần – Phạm Ngọc Thạch, và ngược lại. Từ câu chuyện “luôn chọn đi lề phải”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đưa ra nhận xét Thy Ngọc biết dồn nén mọi lo buồn, ngang trái, nóng vội, muộn phiền để chắt lọc những trong treo, tinh khiết, thơm mát cho các trang văn hướng tới tuổi thơ.

Trong ký ức của bạn văn và các đồng nghiệp, nhà văn Thy Ngọc là người nghiêm khắc với bản thân mình nhưng luôn dành sự trân trọng đối với bạn văn và rất khiêm nhường  với đồng nghiệp trong cơ quan.

Các nhà văn, nhà thơ: Lê Minh Quốc, Trần Quốc Toàn, Cao Xuân Sơn… đề xuất ý kiến về việc đánh giá những cống hiến của Thy Ngọc với văn học thiếu nhi Việt Nam chưa được nhìn nhận thỏa đáng. Cho đến nay, nhà văn Thy Ngọc chưa từng được xét tặng danh hiệu hay giải thưởng nào cấp Nhà nước. Tiếp thu ý kiến của các nhà văn, nhà phê bình Lê Quang Trang – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức nhận lời sẽ cùng Ban lãnh đạo NXB Kim Đồng sớm giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.

Nhà thơ Trần Quốc Toàn (bên trái)

Tại lễ tưởng niệm nhà văn Thy Ngọc, ông Nguyễn Huy Thắng – Phó giám đốc NXB Kim Đồng tặng bức thư nhà văn Thy Ngọc gửi cho cha ông, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, trong đó có câu dành riêng cho bé Thắng ngày ấy: “Muốn mua một cái bánh trung thu cho chú bé Thắng mà không có tiền”; nhà văn Trần Quốc Toàn tặng đĩa phim chân dung Thy Ngọc mà ông cùng các đồng sự thực hiện trong đó có cảnh Thy Ngọc xác quyết: “Tôi còn viết, sẽ viết tới khi chết trên trang văn viết cho các em”.

Ông Nguyễn Huy Thắng và tác giả Phan Hồn Nhiên

Phần cuối của buổi lễ, ông Nguyễn Huy Thắng tiến hành kí kết văn bản ưu tiên xuất bản tác phẩm với đại diện gia đình nhà văn Thy Ngọc và tác giả Phan Hồn Nhiên.

Exit mobile version