Chương trình “Nồi cháo yêu thương” đều đặn chia sẻ trên 200 suất cháo miễn phí vào chủ nhật hàng tuần.

Cùng với quán cơm 2.000 đồng/suất của anh Lưu Văn Sáng tại số nhà 31 đường Phạm Ngọc Thạch, TP.Nam Định, những bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn ghi nhớ tình cảm tốt đẹp của các bạn trẻ trong CLB Trái tim Nghĩa Hưng – chủ nhân của “Nồi cháo yêu thương” cứ chủ nhật hàng tuần đều đặn chia sẻ trên 200 suất cháo miễn phí làm ấm lòng người khó khăn hơn 1 năm qua.

Chương trình “Nồi cháo yêu thương”

Chương trình “Nồi cháo yêu thương” do chủ nhiệm CLB Trái tim Nghĩa Hưng là anh Trần Văn Thường khởi xướng. Khi ấy, chàng trai 25 tuổi Trần Văn Thường đang làm nghề lái máy xúc, máy ủi – một công việc khá nặng nhọc và vất vả.

Hai năm trước, khi học nghề ở Hà Nội, anh thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện của học sinh, sinh viên. Ý tưởng thành lập CLB tình nguyện xuất phát từ những lần anh đi chùa Bồ Đề, Bệnh viện Nhi Trung ương, Làng trẻ SOS Mỹ Đình… tặng quần áo sách vở, trao quà cho các em nhỏ hay những lần “không có gì để tặng”, đơn giản chỉ là chơi và trò chuyện cùng lũ trẻ. Nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trẻ Nam Định nói riêng và trên mạng xã hội nói chung, ước mơ này của anh Thường đã thành hiện thực. CLB Trái tim Nghĩa Hưng được thành lập ban đầu với 40 thành viên hoạt động thường xuyên và 9.000 thành viên trên mạng.

Tháng 10.2012, anh Nguyễn Bảo Huấn – Cty CP Traphaco, thành viên tích cực của CLB Trái tim Nghĩa Hưng – bàn bạc với chủ nhiệm Thường về mong muốn tổ chức một hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực và dài hơi trên địa bàn tỉnh. Nhớ đến những lần đi chăm sóc mẹ tại bệnh viện, gặp những người dân quê phải ngủ ở ghế, đến bữa chỉ dám ăn qua loa để chắt chiu tiền chăm lo cho người thân bị bệnh, anh nảy ra ý tưởng “nồi cháo yêu thương”.

Ý tưởng này của anh nhanh chóng được hưởng ứng và hiện thực hóa. Thường chia sẻ: “Nấu được nồi cháo đầu tiên CLB phải chuyển tới 4 địa điểm. Từ phòng trọ ra đến trường học, đến khu tập thể… mới “yên tâm” nhóm lò. Nấu trên bếp lò lớn cũng chẳng dễ dàng vì không ai trong CLB từng làm công việc này bao giờ. Rồi việc vận chuyển cháo cũng gặp khó khăn”.


Bệnh nhân xếp hàng nhận cháo trước cổng bệnh viện.

Ban đầu, “Nồi cháo yêu thương” do CLB Trái tim Nghĩa Hưng thực hiện, nhưng sau hơn một năm hoạt động, chương trình chuyển sang chịu sự quản lí của Kênh Nam Định, mở rộng cả về số lượng người tham gia và số lượng nồi cháo so với trước. Khi mới thành lập, chương trình chỉ thực hiện được mỗi tháng một nồi cháo, sau đó tăng lên 2 tuần một nồi cháo và hiện tại, mỗi chủ nhật nấu một nồi cháo dành cho bệnh nhân.

Để nấu được 200 suất cháo phải chuẩn bị khoảng 8kg gạo, 3kg thịt, 3kg cà rốt, rau thơm… 3 bếp lò lớn đã được các thành viên tại Thành phố Nam Định nhóm sẵn, 10 thanh niên ai vào việc đó, vừa làm vừa trò chuyện, trêu đùa hết sức rôm rả. 3h chiều, những nồi cháo được bác xích lô quen chở đến cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tấm bạt ghi “Nồi cháo yêu thương” treo bên góc cổng bệnh viện. 3 nồi cháo vẫn để nguyên trên bếp cho nóng. Các bạn tình nguyện được cử đến từng phòng để thông báo mọi người xuống nhận cháo. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân xếp vòng tròn đông dần, những nồi cháo cứ thế vơi đi cùng với bóng chiều trùm xuống thành phố. Mỗi nồi cháo hiện nay chi phí khoảng 700.000đồng chỉ tính riêng nguyên vật liệu nấu cháo, chưa kể đến trang thiết bị sắm trước đó cùng công sức của các tình nguyện viên.

Cần lắm những “tấm lòng vàng”

Ban quản lý chương trình “Nồi cháo yêu thương” hiện tại có 3 người: Trần Văn Thường, Nguyễn Thị Nguyệt (sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định) và thầy Trần Mạnh Sang (giáo viên Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định). Các tình nguyện viên chủ yếu là học sinh, sinh viên. Đối tượng nhận cháo không chỉ là bệnh nhân mà còn mở rộng ra những người có hoàn cảnh khó khăn như người ăn xin, người lao động nghèo…

Không chỉ có “nồi cháo yêu thương”, các thành viên của CLB Trái tim Nghĩa Hưng và Kênh Nam Định còn thực hiện nhiều chương trình tình nguyện, từ thiện khác. Ngày 1.6 tới, chương trình sẽ tổ chức diễu hành và tặng quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Nam Định.

Các tình nguyện viên của chương trình chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên.

“Nguồn tài trợ chính của chương trình hiện nay chủ yếu vẫn do ban quản lí, các tình nguyện viên tự lo. Thỉnh thoảng có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm như anh Cường đang lao động bên Đài Loan, shop Kiu Kiu đường Phù Nghĩa hay những người dân đi đường ủng hộ, những người có lòng hảo tâm mà Thường kêu gọi được trên fanpage Kênh Nam Đinh”, thầy Trần Mạnh Sang chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Nương – bệnh nhân chạy thận gần 5 tháng ở bệnh viện Đa khoa Nam Định đã là người quen của chương trình xúc động kể: “Gia đình làm nông nghiệp, 3 con nhỏ, chồng cũng ốm yếu, hoàn cảnh khó khăn nên mới đầu lên đây việc ăn uống khó khăn lắm. Mẹ lên chăm con nhưng có khi cả mẹ và con phải mua chung suất cơm ăn, vì thời gian trị bệnh của tôi dài lắm. Gần đây, bệnh đỡ rồi, tôi tự ở đây một mình một phần để giảm bớt chi tiêu. Nghe những người điều trị cùng phòng nói có chỗ phát cháo miễn phí, ăn rất ngon, sạch sẽ, một tháng 4 lần tôi ra lấy cháo.Tôi là khách quen nên mỗi lần đến, họ đều vui vẻ trò chuyện, thăm hỏi tôi điều trị thế nào. Có lần tôi đến muộn, họ vẫn để dành cháo cho tôi”.

Còn rất nhiều khó khăn với “Nồi cháo yêu thương” của những bạn trẻ của Kênh Nam Định. Làm thế nào để mỗi tuần 1 lần có thể “đỏ bếp”, làm thế nào để có thể nấu được nhiều nồi cháo hơn, tổ chức ở nhiều địa điểm hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn, làm thế nào có một địa điểm cố định, rộng rãi để các bạn trẻ có chỗ nấu thuận tiện… là mong ước của các bạn trẻ hiện nay. Để biết rằng làm việc thiện cũng gặp nhiều thử thách. Để cảm nhận rằng, những tấm lòng như thế càng đáng quý trọng hơn!

Nguồn: Laodong.com.vn

Exit mobile version