Nhà thơ Nguyễn Anh Vũ một kiến trúc sư đa tài, một trong tám gương mặt trẻ được chọn vào tập thơ trẻ 360 độ năm 2009. Nguyễn Anh Vũ gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi những bài thơ sáng tạo, viết về thời đại và dân tộc đậm tính triết lý.


Cầm Kỳ: Nguyễn Anh Vũ là gương mặt thơ mà Cầm Kỳ muốn nhắc đến với những đóng góp:
– Tham gia đọc và trình diễn tại Sân thơ Trẻ bắt đầu từ năm 2009, trong nhóm Thơ 360 độ, và các Sân thơ Trẻ những năm sau.
– Đạo diễn cùng nhóm đạo diễn Sân thơ Trẻ những năm gần đây
– Thiết kế phông sân khấu và các poster cho Sân thơ Trẻ, bắt đầu từ 2010.
Phong cách của Vũ là rực rỡ. Bước vào Sân thơ Trẻ ở sân nhà Thái Học, các bức poster và phông sân khấu khiến cho Sân thơ Trẻ tưng bừng trong sắc xuân.

Tonvinhvanhoadoc.vn: Nguyễn Anh Vũ, một kiến trúc sư đa tài, một trong tám gương mặt trẻ được chọn vào tập thơ trẻ 360 độ năm 2009. Nhà thơ Nguyễn Hữu Qúy đánh giá đây là cây bút có khả năng viết những đề tài lớn mang tính thời đại và dân tộc.
“Xin đừng chạm vào hiện vật!
Chỉ xem thôi đã đủ đau rồi…”


Xin giới thiệu với bạn bè một trong những bài thơ được đánh giá cao của Nguyễn Anh Vũ:

http://tonvinhvanhoadoc.vn/van-hoc-tre/tac-gia-tre/552–goc-bo-tang-chng-tich-chin-tranh.html

Nguyễn Đăng Khoa: Thích phong cách bụi bặm của anh Nguyễn Anh Vũ từ lúc còn viết blog 360 yahoo với tên “Tom – Phô mai con bò buồn”. Mãi sau này gặp lại anh, càng kính nể anh vì sự đa tài hiếm có. Like 🙂

Cầm Kỳ: Cũng xin nói thêm, kể ra lời nói thêm này là niềm tự hào của Cầm Kỳ. Đấy là Cầm Kỳ đã phát hiện ra Nguyễn Anh Vũ nhờ blog 360 yahoo. Khi còn trang mạng xã hội đó, Vũ lấy nik là Tõm. Cầm Kỳ đọc và thấy thơ bạn ấy rất hấp dẫn, nên đã giới thiệu cho Ban tuyển chọn Thơ Trẻ.