Pablo Neruda – nhà thơ Chi-lê từng đoạt giải Nobel văn học đã trải qua một cuộc đời bão táp: có cả sự vinh quang chói lọi nhưng cũng không ít khổ đau. Điều này được thể hiện không chỉ trong cuộc đấu tranh của dân tộc, trong sự nghiệp sáng tác mà còn cả trong tình yêu của ông. Nhưng cũng bởi sự vinh quang và những nỗi khổ đau đó mà ông được coi là “người hạnh phúc nhất trên thế gian” như nhà văn Xô-viết Ilia Erenburg – người bạn gần gũi của P.Neruda đã từng nói về ông.


Nhà thơ Pablo Neruda

Khi mới 20 tuổi, Neruda đã cho ra đời tập thơ Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng. Các bài thơ không chỉ thấm được nỗi buồn mà còn mang nặng cả nỗi cô đơn. Nhiều nhà thơ cho rằng tập thơ này đã hé mở những trang đời sóng gió của Neruda. Khi còn là một chàng trai 20 tuổi, ông yêu một người con gái nhưng không lấy được cô và đã hai lần toan tự sát vì mối tình bất hạnh. Câu chuyện tình lãng mạn đầy ấn tượng này do Alecsandro Aros, cháu gái của nhà thơ Chi-lê kể lại và trớ trêu thay, Osma vừa là bạn thân, cũng vừa là tình địch của nhà thơ.

Laura Arrue: Mối tình đầu bất hạnh

Năm 1921, khi mới bắt đầu nghiệp thơ, Neruda gặp Laura Arrue. Tình yêu của họ nảy nở song tiếc thay anh đã bị gia đình cô ngăn cản. Để cắt đứt mối quan hệ này, cha mẹ Laura đã đưa con gái đến thành phố khác. Tuyệt vọng trong tình yêu, nhà thơ đã cho ra đời tập thơ Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng. Trong cảnh li biệt, Laura đã cảm nhận sâu sắc rằng cô đã yêu Neruda tha thiết và rồi bất chấp ý muốn của những người thân, cô đã quay trở về Sanchiago. Tình yêu đã bùng cháy với một sức mạnh mới nhưng không lâu sau nhà thơ đã buộc phải ra nước ngoài trong một thời gian dài. Trước khi đi, ông nhờ người bạn thân nhất của mình là Osma chuyển những bức thư của mình cho Laura. Tuy nhiên, chính Osma cũng yêu Laura say đắm và đã giấu những bức thư đi. Cho rằng người yêu đã quên mình, Laura thổ lộ sự đâu khổ của mình với Osma và kết cục là hai người đã kết hôn. Sau khi không nhận được thư của người yêu, Neruda cũng nghĩ rằng cô đã quên anh. Thế nhưng câu chuyện cũng chưa dừng lại ở đó: một lần, tình cờ Laura tìm tháy một bức thư bị che giấu và cô đã to tiếng với chồng. Khi trở về và biết được sự thật, Neruda yêu cầu bạn mình phải giải thích. Osma đã thú nhận về tình cảm say mê của mình và cuối cùng Neruda đã tha thứ cho bạn. Laura lại trở thành người yêu của Neruda nhưng cô cũng không rời bỏ chồng mình. Osma biết về mối quan hệ này và suốt 20 năm đã cố chia rẽ vợ mình với bạn. Cả ba người đều cố gắng giấu giếm mọi người sự thật về mối tình này. Laura đã sống thọ hơn nhà thơ tới 13 năm, bà qua đời năm 1986 trong một vụ hoả hoạn.

Delia del Caril: Người bạn đời cùng chí hướng

Người đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của Neruda cũng như trong sự nghiệp sáng tác và hình thành quan điểm chính trị của ông chính là Delia del Karli, người vợ cũ của ông trong suốt gần 20 năm. Neruda và Delia gặp nhau vào năm 1935 tại Tây Ban Nha. Lúc đó, Delia vẫn còn theo học nghệ thuật tạo hình tại Paris và ở đó bà đã làm quen với Picasso và Lui Aragon. Được thắp sáng bởi những tư tưởng của Đảng Cộng hoà Tây Ban Nha, bà đã kết bạn với Garxia Lorca, Rarael Alberti, Tereza Leon và các nhà hoạt động văn hóa – nghệ thuật rồi qua họ bà quen biết Neruda khi ông đang làm việc tại Tây Ban Nha. Người phụ nữ Arhentina gốc Tây Ban Nha này có sức cuốn hút rất mạnh. Những ai gặp gỡ bà đều bị chinh phục bởi vẻ đẹp, sự thông thái, tầm nhìn rộng, dáng vẻ kiều diễm và sự độc lập của bà. Là một người giàu có và hiểu biết, bà đã vào Đảng Cộng sản Achentina, tích cực ủng hộ những người cộng hoà Tây Ban Nha trong cuộc nội chiến. Và tất nhiên là nhà thơ- nhà ngoại giao Neruda cũng không thể cưỡng lại được sức hút của bà. Giống như người ta thường nói, tình yêu bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù khi đó, Delia đã gần 50 tuổi, còn Neruda mới ở tuổi 30. Trong những năm tháng sau khi kết hôn, Delia đã từ bỏ nghề hội hoạ của mình để dốc sức giúp chồng. Chính bà đã hiệu đính và mở đường cho việc xuất bản tác phẩm lớn nhất của Neruda Khúc tráng ca – một bản anh hùng ca về số phận của cả châu Mỹ la tinh. Delia cũng đã giúp Neruda tiền mua ngôi nhà ở Isla Negre. Delia đã chia tay với Neruda ở tuổi 70 nhưng theo bạn bè thì bà vẫn không bao giờ ngừng yêu Neruda, sau đó mối quan hệ của họ vẫn còn tiếp tục. Không muốn làm cho bà bị tổn thương và cố gắng tránh khỏi nỗi đau khổ không đáng có, Neruda đã giấu bà mối quan hệ với người yêu mới là Matinde Urrutia và chỉ kín đáo gặp gỡ với người đó.


Pablo Neruda và người vợ thứ 2 Delia del Carril

Matinde Urrutia: Người vợ sau cùng

Mối tình bí mật của nhà thơ với Matinde kéo dài trong 8 năm. Tuy vậy, Neruda đã không đủ can đảm nói với Delia về quyết định của mình và ông đã viết cho bà một bức thư thông báo về việc muốn cắt đứt quan hệ. Trong hồi kí của mình, Neruda đã viết: “Tôi dâng tặng bà ấy tất cả những gì mà tôi viết ra và tất cả những gì mà tôi có, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng bà ấy hài lòng”. Matinde cũng đã sống lâu hơn chồng, bà qua đời vào tháng 1/1985. Đôi vợ chồng đã nằm lại trong cùng một nghĩa trang tại Sanchiago.

NGỌC BÍCH (Theo Tiếng Vọng hành tinh)

Nguồn: vannghequandoi.com.vn