Tác giả Nguyễn Văn Học viết về đời sống thường nhật và các vấn đề của xã hội hiện đại với những lát cắt muôn hình muôn vẻ.

Cuốn sách gồm 24 truyện ngắn, xoáy vào những quan hệ đời sống thường ngày. Mỗi truyện là một lát cắt về cuộc đời như chuyện quan hệ vợ chồng trong gia đình, chuyện quan hệ bạn bè, cơ quan, sự toan tính, lọc lừa hay cả những cống hiến, khát vọng được đan cài trong các tác phẩm.

Sách “Bình minh lúc nửa đêm”.

Truyện ngắn Chém gió là cái nhìn giễu nhại về hiện tượng phổ biến ngày nay ở không ít người: nói quá về bản thân. Họ dùng những mỹ từ về sự giàu có, chức vị để đánh bóng mình, trong khi thực tế cuộc sống đầy nghèo khó. Nhân vật chính là một người trong nhóm nhạc phục vụ tang lễ, nhưng tự nhận mình là giảng viên đại học. Đến khi mọi người vỡ lẽ, mới phát lộ biết bao điều hài hước. Tiếp nối dòng cảm hứng về “chém gió”, truyện ngắnHai kẻ vô gia cư cũng diễn tả tâm lý của những người cầu bất cầu bơ, nghèo khó trong xã hội, lấy chuyện tán phét làm niềm vui trong cuộc sống. Nhưng dù có “chém gió” đến đâu, họ cũng không thoát khỏi một thực tế buồn, là hoàn cảnh nghèo hèn, con cái nheo nhóc.

Trong tác phẩm Ma-nơ-canh, tác giả viết về sự đổ vỡ của một gia đình giàu có. Đó là gia đình không có “nóc”, mỗi người một phách, chẳng ai chịu nghe ai. Người mẹ, người cha bỏ rơi những đứa con để chạy theo danh vọng, và cuối cùng các con hư hỏng, mắc nghiện.

Mối quan hệ cấp dưới với cấp trên nhiều mưu toan được đề cập trong truyện Trà đá. Tác phẩm lấy bối cảnh ở một cơ quan, cấp dưới phải tính toán mưu lược đối phó với cấp trên quân phiệt. Bị đồng nghiệp bán đứng, cấp dưới đành phải nuốt hận rời khỏi cơ quan. Trà đá không chỉ kể câu chuyện về cuộc sống mưu sinh, mà còn đưa ra thông điệp về cách ứng xử giữa con người với con người, sự bội phản và niềm tin.

Tác giả của sách Bình minh lúc nửa đêm là một nhà báo. Bởi thế, anh có góc nhìn về những vấn đề thời sự xã hội một cách nhân văn, nhưng cũng đầy triết lý. Trước tập sách này, anh đã xuất bản nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết với đề tài xã hội như: Những cô gái bất hạnh, Gái điếm, Đường dài của hạnh phúc, Rơi xuống vực sâu, Bão người, Cao bay xa chạy, Hỗn danh, Hoa giang hồ, Khi vết thương nằm xuống.

Theo Lam Thu (Vnexpress)

Exit mobile version