Tưởng nhớ Ian Fleming – tác giả loạt truyện James Bond

50 năm ngày mất của nhà văn nổi tiếng người Anh, Ian Fleming (28/5/1908 – 12/8/1964), chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp của “cha đẻ” điệp viên 007.

Ảnh: Ian Fleming, tác giả của James Bond, đã qua đời ngày 12/8/1964.

Ảnh: Rex Features

Ian Lancaster Fleming (28/5/1908 – 12/8/1964) là một tác giả người Anh, nhà báo và sĩ quan tình báo hải quân, nổi tiếng với loạt truyện tiểu thuyết trinh thám James Bond. Fleming xuất thân từ một gia đình giàu có, cha của ông là Đại biểu Quốc hội, ông có anh trai là Peter Fleming và hai em trai Michael và Richard Fleming.

Năm 1921, Ian Fleming học Đại học Eton. Lo ngại vì kết quả học tập kém cỏi sẽ làm gia đình xấu hổ, mẹ ông đã cho ông chuyển sang trường Học viện Hải quân Hoàng gia Sandhurst. Nhưng cũng không lâu sau đó, ông rời bỏ Học viện Hải quân, chuyển sang học tại một ngôi trường dành cho những người giàu có ở Kitzbuhel. Cũng chính tại nơi đây, một dấu mốc quan trọng đã ghi lại trong cuộc đời Fleming. Ngôi trường được điều hành bởi Ernan Forbes Dennis – cựu thành viên của nhóm M6, và vợ của ông là nhà văn Phyllis Bottome, cả hai người đã định hình con đường của Fleming trong hoạt động gián điệp và văn học.

Sau khi cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình ở đó, ông theo học một thời gian ngắn tại Đại học Munich và Đại học Geneva. Ở Geneva, Fleming đã bắt đầu một mối tình lãng mạn với Monique Panchaud de Bottomes. Mẹ của ông không chấp thuận và bắt Fleming cắt đứt mối quan hệ này.

Năm 1931, sau nhiều lần thất bại trong các cuộc phỏng vấn xin việc, ông được tuyển vào vị trí là biên tập viên, phóng viên cho Reuters. Từ những năm 1933 đến 1939 ông làm nhiều nghề  trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, trợ lý tại một Cục tình báo. Từ đó cho đến năm 1944, ông làm việc tại Cục tình báo Hải quân. Sau khi xuất ngũ năm 1945, ông trở lại với công việc làm báo cho tờSunday Times.

Fleming bắt tay vào viết tiểu thuyết sau khi kết hôn với bà Ann, người mà ông đã có quan hệ từ lâu tại nhà riêng ở Jamaica. Cuốn tiểu thuyết đầu tay Casino Royale ra mắt năm 1952. 12 tiểu thuyết về Bond và hai bộ sưu tập truyện ngắn viết giữa năm 1953 và năm 1966, những cuốn tiểu thuyết xoay quanh James Bond – một sĩ quan tình báo mật vụ, thường được gọi là MI6. Bond cũng được biết đến mã số của mình, 007, và là một người chỉ huy trong Cục Hải quân Hoàng gia. Ông cho biết, những cuốn tiểu thuyết của ông đều dựa trên những trải nghiệm cá nhân, trong cả khoảng thời gian ông làm hoạt động tình báo. Hai cuốn tiểu thuyết The Man with the Golden Gun and OctopussyThe Living Daylights ông viết những năm cuối cuộc đời.

Ảnh: Fleming với vợ, bà Ann

Fleming nghiện thuốc và nghiện rượu nặng. Đây cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến căn bệnh tim của ông. Ở độ tuổi 53, những cơn đau tim nặng bắt đầu xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng. Đúng sáng ngày sinh nhật lần thứ 12 (ngày 12/8/1964) của con trai ông, Fleming đã qua đời. Cái chết đột ngột đã để lại sự thương tiếc vô cùng cho gia đình, người thân và độc giả hâm mộ nhà văn. Ông được chôn cất tại nhà thờ làng Sevenhampton, gần Swindon (Tây Nam nước Anh). Khi còn sống, ông chỉ có thể xem hai tác phẩm của mình được truyển thể lên màn ảnh rộng là: Dr NoFrom Russia With Love. Còn hai tác phẩm The Man with the Golden Gun and OctopussyThe Living Daylights xuất bản sau khi nhà văn qua đời.

Ian Lancaster Fleming có tầm ảnh hưởng lớn đến nền văn học và điện ảnh thế giới. Năm 2011, sân bay mang tên nhà văn người Anh đầu tiên ra đời – sân bay quốc tế Fleming.


Thu Linh theo Telegraph

Nguồn: Văn nghệ quân dội

Exit mobile version