Catherine Karnow có gần 25 năm rong ruổi và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời về con người, đất nước Việt Nam.

Nữ nhiếp ảnh gia Catherine Karnow đang tất bật chuẩn bị cho triển lãm ảnh đánh dấu 25 năm gắn bó với Việt Nam, diễn ra tại Art Vietnam Gallery, Hà Nội, từ ngày 10/4 đến ngày 8/5.

Triển lãm được chia thành các mảng, theo thời gian: từ những năm đầu thập niên 1990, mảng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Việt Nam giai đoạn những năm Đổi Mới, mảng về trẻ em nhiễm chất độc da cam – trẻ con lai, và mảng về Việt Nam ngày nay.

Bức ảnh được Catherine Karnow chụp tại Quảng Bình, trong lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mỗi chủ đề được thiết kế thành không gian trưng bày riêng, phản ánh những khoảnh khắc được lưu lại qua ống kính tinh tế của một nữ nhiếp ảnh gia nước ngoài. Các bức ảnh chụp Việt Nam từ những năm đầu thập niên 1990 của Catherine mang tính thâm trầm với nhiều câu hỏi về một đất nước xinh đẹp nhưng chịu đau thương trong chiến tranh. Còn phần ảnh về Tướng Giáp được bắt đầu từ chuyến thăm Đại tướng lần đầu tiên vào năm 1990 cho đến khi nữ nhà báo được mời về quê hương ông trong lễ tang Đại tướng vào năm 2013.

Các tác phẩm tiếp theo về chất độc màu da cam, những đứa con lai Việt – Mỹ lột tả nỗi buồn và sự xót xa nuối tiếc về những thương tổn đối với những linh hồn vô tội… Các tác phẩm thời kỳ Đổi Mới phác họa đất nước Việt Nam thời kỳ mở cửa, hướng tới thương mại quốc tế. Nối dài hình ảnh về Việt Nam hiện đại là các bức ảnh về tuổi trẻ với phong cách sống mới, thế giới thời trang và thế giới tiêu dùng của một đất nước đang ngày càng hội nhập với sự phát triển của quốc tế.

Vịnh Hạ Long qua ống kính Catherine Karnow năm 1990.

Trong chặng đường 25 năm, Catherine Karnow sở hữu một cuốn nhật ký hành trình bằng hình ảnh đầy sống động về bước chuyển mình trong mọi mặt của Việt Nam. Ống kính của chị khắc họa con người, đất nước này với phong cách khi dịu dàng, sâu lắng cũng có lúc mạnh mẽ, táo bạo, để lại những cảm xúc thấm sâu vào lòng người xem. Nhiếp ảnh gia tâm sự, mỗi lần đến và đi, chị lại thêm hiểu tâm hồn Việt Nam, cảm nhận được những tình bạn mới, lâu dài và bền chặt. Đằng sau các bức ảnh là mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm mà Karnow cho biết, chúng đến với chị như một sự sắp đặt kỳ lạ của định mệnh, và chỉ “gặp duyên” mới có được.

Catherine Karnow sẽ trở lại Hà Nội để hội ngộ khán giả tại triển lãm. Ngoài ra, có nhiều nhân vật trong các bức ảnh của chị cũng góp mặt để cùng nữ nhiếp ảnh gia ôn lại kỷ niệm. Triển lãm của Karnow diễn ra được sự hỗ trợ của bà Suzanne Lecht, giám đốc nghệ thuật của phòng tranh Art Vietnam – người sống ở Hà Nội 21 năm qua. “Buổi triển lãm này là cơ hội để tỏ lòng kính trọng những người bạn đến với chúng tôi như mối nhân duyên trong cuộc sống, khiến cho Việt Nam trở thành một phần trong trái tim chúng tôi”, bà Suzanne Lecht nói.

Hớt tóc vỉa hè Hà Nội, năm 2014. Ảnh: Catherine Karnow.

Sự kiện này còn nhằm kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ và 40 năm kết thúc chiến tranh hai nước.

Theo Thoại Hà (Vnexpress)

Exit mobile version